lucasDS
Nấm nhỏ
Buổi offline của mem forum mình ở Hà Nội hôm nay đã diễn ra vô cùng tốt đẹp :yahoo[1]:
Tuần trước đáng lẽ ra đã diễn ra sự kiện này ,nhưng do sự vắng mặt của 1 số thành viên nên quyết định cuối cùng là dời sang tuần này ,để mọi người đều có thời gian rảnh mà tham gia .Địa điểm của lần offline này vẫn giống lần trước : Cà phê số 1 Hồ Trúc Bạch - tầng trên cùng ( mặc dù lúc về mọi người đã thấy hối hận khi ngồi tầng trên nóng gần chết mà tầng dưới lại có điều hòa )
8h kém 5 phút sáng : như thường lệ tớ lại xuất hiện đầu tiên ,có vẻ như mình ko có khiếu buôn cao su thì phải ( mặc dù đã cố ngủ dậy muộn ) .Leo lên tầng cao nhất ngắm cảnh và chờ đợi mọi người .... 5 phút sau ,1 dáng người gầy gầy cao cao lò dò phi xe tới với ánh mắt ngước lên nhìn .... hàng cà phê bên cạnh :em44: .Phải đến tận lúc tớ gọi ầm lên : GB ! bên này cơ mà ,thì lúc đó hắn mới nhận ra cái chỗ offline lần trước là đây .2 thằng ngồi chém gió chặt bão chán chê thì mấy ông kia mới lò dò xuất hiện ... Ashera 4 mắt lò dò đi lên mà chỉ nhận ra mỗi GB ,Zephir hí hửng lên muộn với khuôn mặt ko 1 chút ăn năn ( đáng lẽ nên xử vì tội cầm đầu mà đến muộn mới đúng ) ,1 lúc sau thì anh Viking3 cùng với member mới mà tên tuổi đã gắn liền với sự tích chiếc DS biết bơi - mr.sad xuất hiện xuất hiện .Có vẻ như đã đông đủ nên mỗi người tự nhấp 1 ngụm nước lấy khí thế ,nhìn quanh và bắt đầu ... thấy gió lùa dữ dội :em44:
Tớ ,Zep và Gb thì đã quen mặt nhau từ lần trước nên có vẻ nói chuyện rất tự nhiên và thoải mái ,Ashera thì ko biết do lần đầu còn ngại ngùng hay do đang nghiên cứu skill chém gió thần chưởng của Zep nên cũng tham gia nhưng ko đc sôi nổi cho lắm ,anh Viking với mr.sad cũng tham gia sau khi đã bôi trơn cuống họng với 2 ly sấu đã to uỵch ....
Mọi người đều rất vui ,có lẽ cũng vì nói chuyện khá nhiều với nhau trên 4rum nhưng lần này mới đc gặp mặt nên ai cũng phấn khởi ,chủ đề cũng chỉ xoay quanh tên tuổi nghề nghiệp ,để mọi người hiểu và biết rõ nhau hơn . Rồi cũng bàn luận về những vấn đề đang hot trên 4rum hiện nay như sự kiện E3 đang diễn ra ,3DS ,các tựa game mới ,pkm Black & White ... .Và có lẽ do Zep với Ashera mải trade pokemon ,tớ ,GB ,Viking và mr.sad mải nói chuyện quá nên chẳng ai nhận ra cái máy ảnh vứt đang chỏng chơ trên bàn ,nên ko tóm đc tấm hình nào của anh Viking hết ( có lẽ lần sau anh sẽ lộ diện chăng ... :em11: ) .Đến tận lúc anh Viking về thì mới nhớ ra là chưa chụp ảnh ... hix hix chân thành xin lỗi bà con
1 member nhỏ tuổi của chúng ta - mr.Nam cũng đã cố gắng đến dự ,nhưng vì vấn đề tuổi tác ( giữa 1 đám các anh cao to ) nên mẹ của Nam đã ko đồng ý cho em ở lại chém gió cùng ( mặc dù các bạn đều biết khả năng chém gió của mr.Nam nó vô đối thế nào rồi đấy ...
Tiếp theo ,GB với Ashera đấu pokemon ( GB thua chỏng vó cả 2 lần ),rồi mọi người bắt đầu lôi DS ra đấu Zelda với nhau .Sau đây tớ xin gửi đến mọi người 1 vài hình ảnh của trận chiến của 5 member còn sót lại :
Để mọi người nắm rõ tính hình và nhận diện member của 4rum ,tớ xin công bố ảnh của từng người 1
Mod box thư giãn của chúng ta Gameboy89 ,1 thành viên khá lâu năm và có thể bạn sẽ nhận ra trong chùm ảnh offline HN kỳ trước
Mod Zephyr : đứa con của gió ,trùm chăn nuôi bão ... hay 1 số biệt danh kỳ quái khác mà tớ ko tiện nhắc đến ,với châm ngôn : ở đâu có gió ,ở đó có Zephir
Nhờ có Zep ,quạt của quán đã ko phải chạy hết công suất ,đến mức lúc về ông chủ quán mừng rơi nước mắt bắt tay Zep lia lịa :em32:
Ashera - member của tháng ,1 con người mà đến trước ngày đi off giới tính vẫn còn là 1 bí ẩn ,tất cả chỉ vì lúc nào avatar bạn ý cũng là 1 em gái xinh xắn kute ( tớ hy vọng đó chỉ là em gái hắn thôi m0015: ) .Dường như niềm vui đc làm mem of month của bạn ý chưa dứt nên Ashera nằng nặc đòi làm chủ chi của cả buổi off ( can mãi mới đc đấy ) .1 tràng pháo tay cho tinh thần hào phóng của bạn nào
mr.sad - 1 member đã tham gia từ năm 2008 nhưng gần đây mới mua DS nên tham gia với vai trò tích cực hơn trên 4rum của chúng ta ( mặc dù đến giờ bạn vẫn chưa set avatar lần sign - có lẽ ấp ủ lâu để làm nguyên 1 cú scandal đây ) .Gần đây hẳn mọi người đều biết phi vụ mr.sad cho DS tập bơi ,để rồi sau đó hô hấp nhân tạo đến mỏi cả ... tay mới cứu sống đc em nó ,dù gì thì hôm nay tớ đã kiểm chứng ,em DS đen của mr.sad đã chạy ngon như chưa từng hấp hối
Hy vọng sau này mr.sad sẽ tham gia tích cực hơn ... và biết đâu đấy ,bạn có thể sẽ trở thành mod box : dạy bơi cho các bé DS :em44:
À mà còn tớ nữa ,nhưng tớ bận chụp ảnh roài ,xem ở trên nhá ,chụp cùng mọi người rùi đó
11h ,sau khi chơi Zelda chán chê ,mọi người quyết định ra về ,vì mr.sad chiều còn đi học ( năm nay bạn ý thi đại học ,cả nhà cùng cổ vũ nhá - cổ vũ cho cả tớ hè này học lại nữa :em32: ) ,Ashera đang trong đợt tập quân sự nên chiều phải trở về chỗ tập - với 3 người còn lại ,chả làm ăn đc gì nên cũng về luôn
đây là ảnh tạm biệt của bọn tớ ,hy vọng lần sau đi off ,member ở HN có thể tham gia đông hơn ,sẽ rất vui đấy
PS : ảnh tạm biệt ko có mặt mình tại bận chụp ,nhờ GB chụp dùm ,kêu đc 3 cái mà chả thấy đâu cả ,vụ này mình phải xử mới đc ... hic hic
Tuần trước đáng lẽ ra đã diễn ra sự kiện này ,nhưng do sự vắng mặt của 1 số thành viên nên quyết định cuối cùng là dời sang tuần này ,để mọi người đều có thời gian rảnh mà tham gia .Địa điểm của lần offline này vẫn giống lần trước : Cà phê số 1 Hồ Trúc Bạch - tầng trên cùng ( mặc dù lúc về mọi người đã thấy hối hận khi ngồi tầng trên nóng gần chết mà tầng dưới lại có điều hòa )
8h kém 5 phút sáng : như thường lệ tớ lại xuất hiện đầu tiên ,có vẻ như mình ko có khiếu buôn cao su thì phải ( mặc dù đã cố ngủ dậy muộn ) .Leo lên tầng cao nhất ngắm cảnh và chờ đợi mọi người .... 5 phút sau ,1 dáng người gầy gầy cao cao lò dò phi xe tới với ánh mắt ngước lên nhìn .... hàng cà phê bên cạnh :em44: .Phải đến tận lúc tớ gọi ầm lên : GB ! bên này cơ mà ,thì lúc đó hắn mới nhận ra cái chỗ offline lần trước là đây .2 thằng ngồi chém gió chặt bão chán chê thì mấy ông kia mới lò dò xuất hiện ... Ashera 4 mắt lò dò đi lên mà chỉ nhận ra mỗi GB ,Zephir hí hửng lên muộn với khuôn mặt ko 1 chút ăn năn ( đáng lẽ nên xử vì tội cầm đầu mà đến muộn mới đúng ) ,1 lúc sau thì anh Viking3 cùng với member mới mà tên tuổi đã gắn liền với sự tích chiếc DS biết bơi - mr.sad xuất hiện xuất hiện .Có vẻ như đã đông đủ nên mỗi người tự nhấp 1 ngụm nước lấy khí thế ,nhìn quanh và bắt đầu ... thấy gió lùa dữ dội :em44:
Tớ ,Zep và Gb thì đã quen mặt nhau từ lần trước nên có vẻ nói chuyện rất tự nhiên và thoải mái ,Ashera thì ko biết do lần đầu còn ngại ngùng hay do đang nghiên cứu skill chém gió thần chưởng của Zep nên cũng tham gia nhưng ko đc sôi nổi cho lắm ,anh Viking với mr.sad cũng tham gia sau khi đã bôi trơn cuống họng với 2 ly sấu đã to uỵch ....
Mọi người đều rất vui ,có lẽ cũng vì nói chuyện khá nhiều với nhau trên 4rum nhưng lần này mới đc gặp mặt nên ai cũng phấn khởi ,chủ đề cũng chỉ xoay quanh tên tuổi nghề nghiệp ,để mọi người hiểu và biết rõ nhau hơn . Rồi cũng bàn luận về những vấn đề đang hot trên 4rum hiện nay như sự kiện E3 đang diễn ra ,3DS ,các tựa game mới ,pkm Black & White ... .Và có lẽ do Zep với Ashera mải trade pokemon ,tớ ,GB ,Viking và mr.sad mải nói chuyện quá nên chẳng ai nhận ra cái máy ảnh vứt đang chỏng chơ trên bàn ,nên ko tóm đc tấm hình nào của anh Viking hết ( có lẽ lần sau anh sẽ lộ diện chăng ... :em11: ) .Đến tận lúc anh Viking về thì mới nhớ ra là chưa chụp ảnh ... hix hix chân thành xin lỗi bà con
1 member nhỏ tuổi của chúng ta - mr.Nam cũng đã cố gắng đến dự ,nhưng vì vấn đề tuổi tác ( giữa 1 đám các anh cao to ) nên mẹ của Nam đã ko đồng ý cho em ở lại chém gió cùng ( mặc dù các bạn đều biết khả năng chém gió của mr.Nam nó vô đối thế nào rồi đấy ...
Tiếp theo ,GB với Ashera đấu pokemon ( GB thua chỏng vó cả 2 lần ),rồi mọi người bắt đầu lôi DS ra đấu Zelda với nhau .Sau đây tớ xin gửi đến mọi người 1 vài hình ảnh của trận chiến của 5 member còn sót lại :
Để mọi người nắm rõ tính hình và nhận diện member của 4rum ,tớ xin công bố ảnh của từng người 1
Mod box thư giãn của chúng ta Gameboy89 ,1 thành viên khá lâu năm và có thể bạn sẽ nhận ra trong chùm ảnh offline HN kỳ trước
Mod Zephyr : đứa con của gió ,trùm chăn nuôi bão ... hay 1 số biệt danh kỳ quái khác mà tớ ko tiện nhắc đến ,với châm ngôn : ở đâu có gió ,ở đó có Zephir
Nhờ có Zep ,quạt của quán đã ko phải chạy hết công suất ,đến mức lúc về ông chủ quán mừng rơi nước mắt bắt tay Zep lia lịa :em32:
Ashera - member của tháng ,1 con người mà đến trước ngày đi off giới tính vẫn còn là 1 bí ẩn ,tất cả chỉ vì lúc nào avatar bạn ý cũng là 1 em gái xinh xắn kute ( tớ hy vọng đó chỉ là em gái hắn thôi m0015: ) .Dường như niềm vui đc làm mem of month của bạn ý chưa dứt nên Ashera nằng nặc đòi làm chủ chi của cả buổi off ( can mãi mới đc đấy ) .1 tràng pháo tay cho tinh thần hào phóng của bạn nào
mr.sad - 1 member đã tham gia từ năm 2008 nhưng gần đây mới mua DS nên tham gia với vai trò tích cực hơn trên 4rum của chúng ta ( mặc dù đến giờ bạn vẫn chưa set avatar lần sign - có lẽ ấp ủ lâu để làm nguyên 1 cú scandal đây ) .Gần đây hẳn mọi người đều biết phi vụ mr.sad cho DS tập bơi ,để rồi sau đó hô hấp nhân tạo đến mỏi cả ... tay mới cứu sống đc em nó ,dù gì thì hôm nay tớ đã kiểm chứng ,em DS đen của mr.sad đã chạy ngon như chưa từng hấp hối
Hy vọng sau này mr.sad sẽ tham gia tích cực hơn ... và biết đâu đấy ,bạn có thể sẽ trở thành mod box : dạy bơi cho các bé DS :em44:
À mà còn tớ nữa ,nhưng tớ bận chụp ảnh roài ,xem ở trên nhá ,chụp cùng mọi người rùi đó
11h ,sau khi chơi Zelda chán chê ,mọi người quyết định ra về ,vì mr.sad chiều còn đi học ( năm nay bạn ý thi đại học ,cả nhà cùng cổ vũ nhá - cổ vũ cho cả tớ hè này học lại nữa :em32: ) ,Ashera đang trong đợt tập quân sự nên chiều phải trở về chỗ tập - với 3 người còn lại ,chả làm ăn đc gì nên cũng về luôn
đây là ảnh tạm biệt của bọn tớ ,hy vọng lần sau đi off ,member ở HN có thể tham gia đông hơn ,sẽ rất vui đấy
PS : ảnh tạm biệt ko có mặt mình tại bận chụp ,nhờ GB chụp dùm ,kêu đc 3 cái mà chả thấy đâu cả ,vụ này mình phải xử mới đc ... hic hic