Em bị bồ đá ngay năm lớp 1 , lớp 2 ở lại lớp do ị đùn , lớp 3 ở lại lớp vì bà cô đi lấy chồng => tự ái bỏ học , lớp 4 , 5 ba má gửi lên chùa cho dễ nuôi , ở trên chùa đến lớp 5 thì để ý 1 con nhỏ trong 1 lần về thăm nhà => trốn chùa chạy về với lí do " sư đuổi " , quen con nhỏ kế bên nhà => lớp 7 chia tay vì lý do em nghèo hơn thằng bồ mới của nó , lớp 8 quen con khác , con này nhà giàu kinh , nhưng lớp 9 phải chia tay vì nó sang Irac du học , lớp 10 quyết không yêu con nào nữa , trái tim em quá tơi bời , nhói đau , tình cũ phai mau nhưng khó mà chôn dấu
. Lớp 11 gặp con khác đẹp lắm, nhưng trong 1 lần Valentine không đi chơi với nó được vì bận ở nhà cắn móng chân , nó cho em cắm sừng , buồn lắm , em không biết làm gì cả , cả thế giới quay cuồng , bầu trời tối mịt , con tim gục ngã , quanh em chỉ còn lời ca tiếng hát , anh cữ ngỡ trước chuyện buồn xót xa , anh cứ ngỡ vì sao tan vỡ vì sao em nỡ cất bước chôn sâu để rồi không thèm nói 1 câu ...... nhưng lúc em tuyệt vọng nhất thì nàng đã đến , nàng không đẹp như những cô gái trước , nàng không giàu như họ , nàng không thời trang như họ , nàng mập @_@ , à không nói giảm nói tránh là nàng mủm mỉm , nụ cười dịu dàng của nàng , ánh mắt long lanh của nàng , tấm lòng của nàng thật bao la khiến em thật nhỏ bé khi ở cạnh nàng , em khao khát được sự thuơng cảm , sự quan tâm của nàng , nhưng không ... đáp trả = tình cảm tha thiết ấy , em mới biết được nàng bị LES @______________________@ , vâng , cú sốc đó quá lớn đối với 1 cậu bé với tâm hồn nhỏ bé , nhạy cảm , yếu ớt , đã chịu quá nhìu vết thương như em ... đến giờ , đã 18 tuổi em vẫn không kiếm thêm cô nào nữa , như thế là quá đủ rồi ...
___Có một người vẫn yêu một người
Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về , Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, Hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy Người ta cứ nói đừng quá yêu Người ta cứ nói đừng quá tin , Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời ,Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau , đừng nên cố bước cùng nổi đau , tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.......... Có 1 người , bước qua biết bao cuộc tình , ngỡ rằng mình , là người hạnh phúc nhất trên đời ... đến 1 ngày bước chân mỏi mệt , bỗng nhìn lại ...không con ai đứng bên taaa....