gameboy89
V.I.P Member
[Bí kíp]Chém jo', chém bão, fệt sóng thần !
Trước tiên, muốn luyện thành võ công, ta phải hiểu rõ bản chất của nó. Gần đây không hiểu vì sao mà các bí kíp chém gió trên giang hồ đều nói về chuyện cưa gái, làm cho võ lâm đồng đạo hiểu lầm về chém gió. Các cao tăng Khóai Lạc Tự đã định nghĩa : “Chém gió là hành vi nói sai lệch sự thật, theo chiều hướng phóng đại, nhằm đề cao bản thân hoặc một đối tượng nào đó”
- Như vậy ta có thể thấy chém gió vốn là tuyệt kĩ có thể áp dụng với tất cả mọi đối tượng, dù là già trẻ, zai gái, bằng hữu hay cừu nhân, chém gió tuyệt kĩ cũng có thể áp dụng trong nhiều trường hợp như khi hội hè, đàn đúm, cưa gái chỉ là một phần của chém gió mà thôi.
Chương I :
Luyện tập :
- Nói về phương pháp luyện tập, sau khi đã học thuộc các chiêu thức và khẩu quyết trong bí kíp, người học có thể bước vào luyện tập bước đầu tiên, đó là chém gió Online c:. Phương tiện luyện tập hiệu quả nhất hiện nay phải kể đến đó là yahoo và blog, ở giai đoạn này, tuyệt đối không nên chém gió ngòai đời thực . Anh em cần biết, chém gió tuy không đòi hỏi kiến thức sâu, nhưng lại đòi hỏi một kiến thức rộng về nhiều lĩnh vực như thời trang, xe cộ, những truyện huyền bí, các tin đồn nhảm, vân vân … Bởi khi chém gió, biến chiêu là vô cùng :spiteful[1]:, trong 5 phút chém gió có thể chuyển tới sáu, bảy chủ đề là chuyện bình thường
Chương II :
Phương pháp chém gió căn bản:
- Trước hết, chém gió phải tự tin , không chém thì thôi, một khi đã vung đao lên thì không được nao núng
Quan trọng nhất là, người chém gió phải biết trên giang hồ có 3 đối tượng căn bản :
+ Chém gió cao thủ
+ chém gió lởm
+ chém gió gà
- Chém gió cao thủ là những kẻ tinh thông đao pháp, thuộc lòng bí kíp ( như Zephyr chẳng hạn ) Đối với những kẻ này, tốt nhất là đừng múa rìu qua mắt thợ, tuyệt đối không đem đao pháp ra mà chém, chỉ nên dùng kiếm pháp lả lướt theo chiều gió
=> Trên đây là giới thiệu sơ lược về nghệ thuật chém gió, bạn thấy hay nên pót lên cho anh em cùng tham khảo thui, chứ bạn chém gió siêu gà nên Ae tha mạng. :em26:
Bạn sẽ trích 1 đoạn luyên thuyên cho các bác dễ hình dung: =)
- Yêu tớ không?
- Không.
- Tại sao ?
- Vì thế
Hâm lắm, tớ ko yêu ấy thì yêu ai
- Ấy sẽ yêu tớ đến bao giờ ?
- Đến mùa đông.
- Tại sao
- Vì tớ thích thế
***
- Ấy là của mỗi tớ thôi nhé
- Ừ.
- Khôg được cho ai chạm vào ấy của tớ nhé
- Ừ. Ơ nhưg tớ ko chắc đâu, nhỡ chúg nó cứ chạm vào thì sao
- Khôg thích thế đâu.
- Ừ thôi đc rồi, tớ là của ấy của ấy
***
- Tớ chán lắm rôi, tớ muốn kết thúc.
- Sao lại thế.?
- Vì tớ ko muốn đi tiếp, tớ ko quen kiểu cứ ràg buộc nhau như này. Thế thôi
***
- Trong đầu tớ toàn ấy.
- Tớ thì chả còn j` nữa
- Nhanh thế à ?
- Ừ, ấy biết tíh tớ rồi mà
***
- Ấy có tin tớ còn yêu ấy k ?
- Thế ấy có tin là tớ đag xin cho tớ thêm 1 cơ hội nữa k ?
***
Vì bọn mình sinh ra là của nhau cho nên làm sao mà xa cách 1 cách dễ dàg như thế đc . Chỉ có nhữg lúc ấy hâm hâm với tớ thì lúc nào tớ cũg yêu ấy . Còn tớ, toàn chả bao h làm được những j` tớ nói, hay nói cách khác, tớ toàn nói trước bước ko qua . Thế nên từ nay tớ sẽ ko thế nữa . Tớ sẽ ko luyên thuyên, ko mồm mép với bất cứ ai nữa . Tớ là của ấy thôi nhé.
Bây h ấy đag làm j` thế ? Có biết tớ đag bị nhớ ấy hok ? Lúc nãy ngồi nghịch quấn dây vào cổ con mèo trắg, thế là con mèo vàg mới ra cắn đứt dây để cứu mèo trắg . Xog thế là tớ cho nó lên lv 2 , quấn chặt hơn . Kệ cho chúg nó làm j` thì làm, tớ ra ngồi FB . Đc tầm 5-10p cứ thấy sặc sặc . Quay ra chả thấy con mèo vàg đâu nữa, chỉ thấy e mèo trắg trơ trụi 1 mìh, trog khi cổ bị quấn mấy vòg dây treo lơ lửg . Thế là chị tớ mới hét ầm ĩ lên, tớ bị cuốg, thế là tháo ra chả ra lại tháo vào . Sợ quá chạy xuốg nhà lấy kéo. Lóng ngóng 1 lúc mới cắt đc cái dây giải cứu đc mèo T.T. Lúc đấy cũg là lúc tớ nhận ra cái dây đấy là dây áo váy của chị tớ . May quá, chị tớ là ng` cắt chứ hok fải tớ cắt hahaha . Về cơ bản, thiệt hại của vụ này lên đến 1cm thịt . Đùa chứ, bị cào có 2 fát mà đau vd** =)
Ấy ơi ! Mùa đôg của bọn mìh sắp đến rồi kìa . Ngày mai lạnh fết đấy, vớ vẩn fải lôi đồng phục mùa đông ra mặc mất.
*Haha, sướng =). Có người yêu để làm gìiiiiiiiiiiiiiiiiiii? .Có người yêu để ôm =)*