Xin lỗi các bạn là mình nghỉ Tết hơi lâu nên giờ mới cập nhật tiếp được
Fractured Soul
Không có box của DS lấy tạm bản 3DS
Phát triển: Endgame Studios
Phát hành: Graffiti Entertainment
Ngày phát hành: 21/2 (U)
Thể loại: lai giữa platformer và 2D shooter
Không có lời nào có thể diễn tả được độ quái dị của game này, các bạn xem trailer nha
Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2 [Đã có ROM]
Phát triển/phát hành: Atlus
Ngày phát hành: 28/2 (U)
Thể loại: dàn trận theo lượt
Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=ffAQK9ISyew
Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2 là phần tiếp theo của SMT: Devil Survivor, sẽ phát hành bản tiếng Anh vào ngày 28/2/2012. Có thể nói đây là game dàn trận theo lượt cuối cùng trên DS và sẽ là một cái kết đẹp cho thể loại này vốn khá ăn khách trên DS.
Lối chơi của Devil Survivor 2 vẫn giữ nguyên những phần cốt lõi của bản trước. Menu của game vẫn y như cũ, cốt truyện game phát triển dựa theo từng mốc thời gian và nhiều kết thúc khác nhau. Các trận chiến trong game vẫn là kiểu dàn trận theo lượt, khi hai đơn vị quân gặp nhau thì chuyển qua một menu khác với một trận đấu 3 chọi 3 để quyết định kết quả. Thu thập và dung hợp các loại quái vật với nhau vẫn là việc bạn làm thường xuyên nhất. Hệ thống chiến đấu gần giống như bản trước, những thêm thắt nhỏ khác chỉ có những fan hạng nặng của Devil Survivor mới cảm nhận được. Đương nhiên là game vẫn có skill mới, 200 loại quái vật, nhân vật mới và kẻ thù mới để khám phá.
Vậy thì có gì mới ở đây? Hệ thống Fate, thông qua những lựa chọn trong quá trình chơi, nhân vật chính sẽ dành được niềm tin và tình cảm của các đồng đội khác, được hưởng thêm các lợi thế khi chiến đấu với nhau và khả năng fuse được nhiều loại demon khác (Persona
). Hệ thống tình bạn này sẽ ảnh hưởng tới việc ta có thấy được kết thúc của một nhân vật đó không, một điểm cải tiến đáng kể khi phần 1 gần như là một đống lựa chọn lung tung và rất dễ bỏ mất vài đoạn hội thoại quan trọng.
Cốt truyện cũng tương tự như phần trước, vẫn là "7 ngày" quyết định số phận mọi người, và một hệ thống dự đoán tương lai kinh hoàng của cả nhóm mà chúng ta phải tìm mọi cách để thay đổi nó. Tuy nhiên cốt truyện lần này không đen tối như phần 1, nhẹ nhàng hơn, nhiều đoạn hài hước hơn, và
các nhân vật nữ có boob bự hơn
.
Một vài cải tiến khác là có thêm các đoạn phim cắt cảnh, demon compendium, một hệ thống điểm thưởng khi hoàn thành game để mở thêm nhiều thứ ở New Game+, hai tính năng sau đã xuất hiện từ bản Overcloked trên 3DS. Nhạc game không còn sử dụng tông Heavy Metal dữ dội, tàn bạo như bản trước nhưng vẫn hay như thường. Boss phụ của phần trước là Lucifer, trùm của địa ngục, liệu bản này có ai còn dữ tợn hơn thế nữa không?
Nói chung là nếu bạn thích bản trước, thì chắc chắn bạn cũng sẽ yêu thích bản 2. Những ai chưa từng thử qua bản trước thì đã bỏ lỡ một trong những siêu phẩm dàn trận theo lượt/nhập vai trên DS. Còn những ai mà chê cái kiểu nhân vật chỉ đứng một chỗ và không nhìn thấy quân mình lúc chiến đấu thì thôi, mình chả có gì để nói cả, đi chỗ khác chơi, xùy xùy...