Bài viết này đăng do được sự đồng ý của anh em trong nhóm.
Trước khi vào vấn đề, tôi xin nói trước là bài viết sử dụng ngôn từ lịch sự nhất có thể, mặc dù cái đầu tôi (cũng như một số anh em trong DFC) đang rất nóng, và cái chân thì đang ngứa như bị ghẻ cắn khi viết bài này. Vì vậy, xin thứ lỗi các bạn không phải nhân vật được nói tới trong bài viết nói chung và ban quản trị nói riêng. Bài viết này nhằm cảnh báo, cảnh báo cái gì thì mời các bạn đọc tiếp.
Tình hình là cách đây khá lâu, khoảng 2-3 tháng, một nhóm member của VN-zoom đã copy bài của DFC không ghi nguồn và không chịu ghi nguồn, cụ thể là phần 2 của bài review Doraemon New TV Series, 2 bên tranh cãi, và kết quả cuối cùng là nhờ mod vào cuộc, vụ việc kết thúc với bài copy bên đó được quăng vào toalet cùng với một số bài viết liên quan; kèm theo một số câu nói rất vô đối của nguyenthiensinh1 (aka pipizich), nghe đồn là phó nhóm của hội drmfc.tk hay dkmfc.tk gì gì đó:
Và giờ đến lý do chính mà tôi viết bài viết này.
Tạm hiểu, MJ-Raws là một nhóm encode anime raw, họ đang encode đến DVD số 13-17 thì đĩa hỏng, tôi có một bộ ISO anime đó lưu đã lâu, và upload được 1 bộ lên megaupload. Bộ đó lại đúng bộ mà MJ-Raws cần, và tôi đã cung cấp cho họ link.
Tiếp theo, thằng pipizich trên hỏi share thêm, mà tôi không thể share thứ tôi không có (vì bộ iso của tôi lưu ở máy khác, tạm thời không được sử dụng do phải ôn thi, và cái link megaupload, tôi lấy trong lúc đang dùng máy tính ở một tiệm net gần nhà). Tiếp theo là gì nữa thì mời bạn đọc lại câu quote cuối ở bài trên.
Và các bạn đọc trên trang của nyaatorrents cũng có thể thấy, cho đến bài #12, tôi vẫn cực kỳ lịch sự với thằng ôn này. Vụ việc trước đã xảy ra đã lâu, tôi cũng chả muốn gây mâu thuẫn thêm, bởi càng nghĩ nhiều thì càng hại não. Nhưng đến bài tiếp theo, thì không thể kiềm chế được.
Và đây là lý do chính: Sự việc vốn dĩ chỉ giữa một nhóm với một nhóm khác, hay hiểu sâu hơn là giữa 2 người, nhưng thằng ôn pipizich lại lôi cả forum Nintendovn vào (chú ý dấu @Nintendovn ở trên), không chỉ một mà đến hai lần, và tôi đã hiểu, cái loại rác rưởi này có nói mãi thì cũng không gạn nổi hết cặn bã trong đầu nó.
Doraemon-FC chúng tôi chủ trương hòa thuận với các cộng đồng khác, không chỉ riêng fansub, chúng tôi tự hào rằng tuy không đóng góp gì nhiều cho cộng đồng nói chung, nhưng trước giờ chưa hề thù ghét ai, cũng chưa hề bị ai thù ghét, ngoại trừ bọn hạ cấp này, thật không thể ngửi nổi. Thay mặt nhóm, với tư cách là người quản lý, nhằm tránh những xung đột như thế này diễn ra thêm, tôi thêm drmfc.tk cùng tất cả những thành viên trong nhóm đó, vào danh sách đen, đồng nghĩa với việc, bất kỳ sản phẩm nào của drmfc.tk đăng trên diễn đàn. Forum không chứa chấp những loại mất dạy như pipizich, bất kì cái nick pipizich hay mấy cái clone của thằng này nếu được tra ra đều sẽ bị cho bay khỏi forum ngay lập tức.
Một vấn đề nữa, giữa các fansub với nhau, tôi có đọc thêm mấy cái quote tự sướng đến bắn đầy màn hình của bạn trẻ pipizich:
Vâng, các bạn trẻ sub được 30 tập, mấy cái ova, lập được 1 trang facebook khắm bựa, và lôi ra kể công
. Kể cũng thấy DFc kém hơn thật, các bạn trẻ bảo tên tác giả là Fujiko F. Fujino chứ không phải Fujiko F. Fujio thì mình cũng đến bó cả giò. Lulz, đúng bọn đói raw.
Cái tôi muốn chỉ ra, là bộ mặt thật của cái nhóm này, đi copy bài không ghi nguồn, bị bắt quả tang vẫn to mồm; đi xin không được quay sang chửi đổng. Với chúng tôi, điều đó không được chấp nhận.
Một điều khác, nói riêng với 2 bạn giathinh_vtvn và Gấu Ú, tôi nghe nói 2 người đều cùng làm cho bọn khắm bựa này. Tuy nhiên, tôi hỏi 2 bạn vì qua cách nói chuyện, tôi biết 2 bạn rất tôn trọng chúng tôi. Tôi đã thử nói chuyện để thử các bạn theo nhiều cách khác nhau (đôi lúc khá khó nghe) và nhận ra điều đó. Hơn nữa, tôi coi Gấu như bạn, bởi Gấu đã rất nhiều lần giúp tôi và quản lý rất tốt FC này, một điều mà trong hoàn cảnh một học sinh cuối cấp đang ôn thi như tôi không thể làm tốt, trong khi founder cũ của FC là vodoi_em đã nghỉ hưu.
Xin hỏi, 2 bạn nghĩ gì mà lại làm cho cái nhóm khắm bựa này? Như tôi đã nói với bạn giathinh_vtvn, tôi sẵn sàng giúp, nhưng tôi ghét cay ghét đắng thể loại không xin được thì quay sang chửi bới người khác như thằng ôn pipizich. Hơn nữa, khi nào cậu vào vị trí của tôi, hướng dẫn làm sub cho người khác, rồi được trả công bằng một con virus như thằng Hữu Hạnh từng làm thì cậu mới hiểu, nhiều fansub vn giờ nó đổ đốn thế nào. Tôi đã bảo rồi, đừng để cho người khác nhìn vào cái nick mà đã tởm ra mặt, hiểu không? Huống chi mấy sinh viên như các cậu, được học đại học tử tế mà còn xổ mấy câu rác rưởi thì có đáng khinh không? Quy tắc giao tiếp tối thiểu cũng không biết thì tốt nhất, nói thật, không phải với cậu, mà với những thằng giống thằng pipizich kia, về học lại lớp 1 đi.
Còn Gấu, cho tớ hỏi, tại sao vụ lần trước, cậu biết, cậu hiểu, cậu rõ đâu là đúng, đâu là sai mà cậu lại không hề lên tiếng? Cậu sợ mất lòng ai hay còn sợ cái gì khác? Muốn hòa đồng lâu dài với FC, cậu cần phải xác định rõ chí hướng của cậu bây giờ, rất mong cậu để lại reply ở dưới, chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này.
Nay xin nói để các bạn được rõ mà có thái độ phù hợp, đừng để dây vào bọn hạ cấp này để rồi bị phiền phức như tôi.
Edit: Vừa post xong bài này thì nhận được tin nhắn:
Trước khi vào vấn đề, tôi xin nói trước là bài viết sử dụng ngôn từ lịch sự nhất có thể, mặc dù cái đầu tôi (cũng như một số anh em trong DFC) đang rất nóng, và cái chân thì đang ngứa như bị ghẻ cắn khi viết bài này. Vì vậy, xin thứ lỗi các bạn không phải nhân vật được nói tới trong bài viết nói chung và ban quản trị nói riêng. Bài viết này nhằm cảnh báo, cảnh báo cái gì thì mời các bạn đọc tiếp.
Tình hình là cách đây khá lâu, khoảng 2-3 tháng, một nhóm member của VN-zoom đã copy bài của DFC không ghi nguồn và không chịu ghi nguồn, cụ thể là phần 2 của bài review Doraemon New TV Series, 2 bên tranh cãi, và kết quả cuối cùng là nhờ mod vào cuộc, vụ việc kết thúc với bài copy bên đó được quăng vào toalet cùng với một số bài viết liên quan; kèm theo một số câu nói rất vô đối của nguyenthiensinh1 (aka pipizich), nghe đồn là phó nhóm của hội drmfc.tk hay dkmfc.tk gì gì đó:
Nói thẳng ra tớ lười, chả muốn ghi credit, có sao không?![]()
Tạm tóm tắt một chút cho những ai chưa biết, sự việc là như thế. Những thành viên khác của hội đó, từ trưởng nhóm đến slave đều trơ như khúc gỗ ngồi nhìn, không hề có một câu khuyên bảo hay phân tích đúng sai.Lần sau không muốn bài bị ăn cắp thì đừng có tung lên mạng nhé.
Và giờ đến lý do chính mà tôi viết bài viết này.
Tôi chỉ tạm trích dẫn một vài câu quan trọng, các câu sau trở đi không lấy gì làm lịch sự cho lắm nên tôi tạm bỏ qua, các bạn muốn xem chi tiết thì mời lên nyaatorrents.MJ-Raws: Disc 10 (vol 10) and disc 17 (vol 17) were corrupt. We'll see what see can do.
Doko: Here is vol.17 ISO http://www.megaupload.com/?f=5RVFG2TQ
Pipizich: Doko Demo Doa , Do you have vol.13. ISO, if you have, can you share it.
Thank you very much...
MJ-Raws: @Doraemon FanClub
Thank you for vol. 17, but I'm currently downloading it from another source. And no, I don't have the cover art.
@pipizich
Vol. 13 is already encoded, we will release it (same format as before) when we have the time.
Doko: Unfortunately, I only have vol. 17 here. I stored all my 45 volumes in desktop (I'm currently using laptop), and that's all I can do for now. Besides, I do not use your encoding.
By the way, I can find covers from online DVD rental sites. Thank you anyway MJ.
@Pipi: Search it uself. One more thing, this series won't stop at 60th volume
Pipi: Oh...
@Nintendovn:
Lol, we are from same homeland , still you guys are so selfish and meanie, not even half as good as a foreign team, just keep your Raw and watch for yourself.
We dont have many Raw but we have quality of trans and sub ( oh and this raw prob was solved with help from wonderful kind MJ-Group )
Your team drop this project, we are all Doraemon lover, we just wanna sub and share to all Doraemon fan. We did talk and ask nicely and politely
Then you reply with such a childish attitude. are you an orphan? I don't think you have any education from your parents. then I cant be angry with you. But kid, grow up alittle . Don't let your parent on heaven feel shame on you.
Tạm hiểu, MJ-Raws là một nhóm encode anime raw, họ đang encode đến DVD số 13-17 thì đĩa hỏng, tôi có một bộ ISO anime đó lưu đã lâu, và upload được 1 bộ lên megaupload. Bộ đó lại đúng bộ mà MJ-Raws cần, và tôi đã cung cấp cho họ link.
Tiếp theo, thằng pipizich trên hỏi share thêm, mà tôi không thể share thứ tôi không có (vì bộ iso của tôi lưu ở máy khác, tạm thời không được sử dụng do phải ôn thi, và cái link megaupload, tôi lấy trong lúc đang dùng máy tính ở một tiệm net gần nhà). Tiếp theo là gì nữa thì mời bạn đọc lại câu quote cuối ở bài trên.
Và các bạn đọc trên trang của nyaatorrents cũng có thể thấy, cho đến bài #12, tôi vẫn cực kỳ lịch sự với thằng ôn này. Vụ việc trước đã xảy ra đã lâu, tôi cũng chả muốn gây mâu thuẫn thêm, bởi càng nghĩ nhiều thì càng hại não. Nhưng đến bài tiếp theo, thì không thể kiềm chế được.
Và đây là lý do chính: Sự việc vốn dĩ chỉ giữa một nhóm với một nhóm khác, hay hiểu sâu hơn là giữa 2 người, nhưng thằng ôn pipizich lại lôi cả forum Nintendovn vào (chú ý dấu @Nintendovn ở trên), không chỉ một mà đến hai lần, và tôi đã hiểu, cái loại rác rưởi này có nói mãi thì cũng không gạn nổi hết cặn bã trong đầu nó.
Doraemon-FC chúng tôi chủ trương hòa thuận với các cộng đồng khác, không chỉ riêng fansub, chúng tôi tự hào rằng tuy không đóng góp gì nhiều cho cộng đồng nói chung, nhưng trước giờ chưa hề thù ghét ai, cũng chưa hề bị ai thù ghét, ngoại trừ bọn hạ cấp này, thật không thể ngửi nổi. Thay mặt nhóm, với tư cách là người quản lý, nhằm tránh những xung đột như thế này diễn ra thêm, tôi thêm drmfc.tk cùng tất cả những thành viên trong nhóm đó, vào danh sách đen, đồng nghĩa với việc, bất kỳ sản phẩm nào của drmfc.tk đăng trên diễn đàn. Forum không chứa chấp những loại mất dạy như pipizich, bất kì cái nick pipizich hay mấy cái clone của thằng này nếu được tra ra đều sẽ bị cho bay khỏi forum ngay lập tức.
Một vấn đề nữa, giữa các fansub với nhau, tôi có đọc thêm mấy cái quote tự sướng đến bắn đầy màn hình của bạn trẻ pipizich:
We released 20 ep and u released 3 , 3 months no new ep . we make website, we make Facebook, we share for everyone, we write preview with screenshot. we are not lazy as another even we are all busy men. Haizz.. a successful man often has many enemies. Gud luck at your project Doko domo doa. dun be leave too far behind to dem
Our Cutie little blog http://drmfc.tk
Vâng, các bạn trẻ sub được 30 tập, mấy cái ova, lập được 1 trang facebook khắm bựa, và lôi ra kể công

Cái tôi muốn chỉ ra, là bộ mặt thật của cái nhóm này, đi copy bài không ghi nguồn, bị bắt quả tang vẫn to mồm; đi xin không được quay sang chửi đổng. Với chúng tôi, điều đó không được chấp nhận.
Một điều khác, nói riêng với 2 bạn giathinh_vtvn và Gấu Ú, tôi nghe nói 2 người đều cùng làm cho bọn khắm bựa này. Tuy nhiên, tôi hỏi 2 bạn vì qua cách nói chuyện, tôi biết 2 bạn rất tôn trọng chúng tôi. Tôi đã thử nói chuyện để thử các bạn theo nhiều cách khác nhau (đôi lúc khá khó nghe) và nhận ra điều đó. Hơn nữa, tôi coi Gấu như bạn, bởi Gấu đã rất nhiều lần giúp tôi và quản lý rất tốt FC này, một điều mà trong hoàn cảnh một học sinh cuối cấp đang ôn thi như tôi không thể làm tốt, trong khi founder cũ của FC là vodoi_em đã nghỉ hưu.
Xin hỏi, 2 bạn nghĩ gì mà lại làm cho cái nhóm khắm bựa này? Như tôi đã nói với bạn giathinh_vtvn, tôi sẵn sàng giúp, nhưng tôi ghét cay ghét đắng thể loại không xin được thì quay sang chửi bới người khác như thằng ôn pipizich. Hơn nữa, khi nào cậu vào vị trí của tôi, hướng dẫn làm sub cho người khác, rồi được trả công bằng một con virus như thằng Hữu Hạnh từng làm thì cậu mới hiểu, nhiều fansub vn giờ nó đổ đốn thế nào. Tôi đã bảo rồi, đừng để cho người khác nhìn vào cái nick mà đã tởm ra mặt, hiểu không? Huống chi mấy sinh viên như các cậu, được học đại học tử tế mà còn xổ mấy câu rác rưởi thì có đáng khinh không? Quy tắc giao tiếp tối thiểu cũng không biết thì tốt nhất, nói thật, không phải với cậu, mà với những thằng giống thằng pipizich kia, về học lại lớp 1 đi.
Còn Gấu, cho tớ hỏi, tại sao vụ lần trước, cậu biết, cậu hiểu, cậu rõ đâu là đúng, đâu là sai mà cậu lại không hề lên tiếng? Cậu sợ mất lòng ai hay còn sợ cái gì khác? Muốn hòa đồng lâu dài với FC, cậu cần phải xác định rõ chí hướng của cậu bây giờ, rất mong cậu để lại reply ở dưới, chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này.
Nay xin nói để các bạn được rõ mà có thái độ phù hợp, đừng để dây vào bọn hạ cấp này để rồi bị phiền phức như tôi.
Edit: Vừa post xong bài này thì nhận được tin nhắn:
Mong các bạn hiểu ý tôi muốn nói gì.Pipizich:
Chào anh chai
http://www.vn-zoom.com/showthread.php?p=6394381 khửa khửa
Sr, hơi cơ hội chút, lấy điểm với mem ấy anh ạ