[NDS] Dementium:The Ward

Cửa hàng game Nintendo nShop

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Dementium:The Ward


Sản xuất:Renegade Kid
Phát hành:Gamecock Media Group
Ngày phát hành:31/10/2007
Thể loại:Hành động-Kinh dị
ESRB:Mature 17+
Link Download:Here (24,5 MB)

Dòng title "This is Doom 3 meets Silent Hill.BE AFRAID" đối với một tựa game trên DS có vẻ quá xa xỉ và hơi có phần....nổ.Nhưng một khi đã chơi qua Dementium:The Ward (DTW),có lẽ bạn sẽ thấy câu nói trên cũng không đến nỗi quá đáng.DTW là một trong những tựa game DS hiếm hoi được dán mác Mature 17+,một hệ máy vốn được coi là dành cho trẻ em.Và DTW cũng mới là game kinh dị thứ ba xuất hiện trên DS,sau Resident Evil: Deadly Silence và Touch the Dead.


"Why did you do this........"

Hắn đang ngồi trên một chiếc xe lăn chạy rất nhanh,đi qua một hành lang đầy rẫy những kì bí đáng sợ.Những con quái vật ghê gớm,những xác chết và nổi bật nhất là sự xuất hiện của một bé gái lạ mặt.Cánh cửa cuối hành lang chợt đóng sập lại,mọi thứ tối mịt......

Bật dậy sau cơn mơ,hắn nhận ra mình bị nhốt trong một phòng bệnh nhỏ.Ai đó đã vô cùng khéo léo sắp xếp,để lại trong phòng một chiếc chìa khoá và một quyển sổ tay với dòng chữ bí ẩn:"Why did you do this"....

Hắn mở cửa bằng chiếc chìa khoá.Ngoài trời đang mưa to.Màn đêm đen kịt bao trùm khắp mọi nơi.Đâu đó vang lên tiếng nói:"This is the ermegency.....".Một tờ báo cũ rơi trên sàn,hàng tít "MAN BRUTALLY MURDERS WIFE" nổi bật trên trang nhất......

Một dòng số lạ được viết bằng máu trên tường:"081399".Đột ngột,trước mặt hắn hiện ra một con quái vật ù lì dữ tợn,kéo theo sau là một người phụ nữ đáng thương.Cánh cửa cuối hành lang lại một lần nữa đóng sập trước mặt hắn.....

Có ai đó để lại một chiếc đèn pin trên bàn,trông khá cu ki nhưng cung đủ để giúp hắn thêm tự tin bước lên phía trước.Hắn bước tiếp và gặp một cánh cửa đề biển Ermegency Room.Vội nhập dòng mật mã bí mật,cánh cửa đưa hắn tới một cuộc thám hiểm trong chính thâm tâm của hắn,thám hiểm trong nỗi sợ hãi tột cùng,thám hiểm trong một bệnh viện đầy rẫy chết chóc với chỉ một mục tiêu:tìm kiếm sự thật.........



Bệnh viện Red Moor.....

Gameplay của DTW mang phong cách FPS giống Doom 3 và hơi thở kinh dị của Silent Hill.Cách điều khiển trong game cũng giống như các game FPS cùng loại trên DS:màn hình cảm cảm ứng để xoay camera,phím D-Pad dùng để điều khiển nhân vật và có trái để sử dụng vũ khí.Các tương tác với môi trường,thay đổi vũ khí,sổ tay,bản đồ....cũng được tích hợp trên màn hình cảm ứng.Hệ thống HUD (Head up Display) biểu thị trạng thái sức khoẻ của nhân vật được chia làm 3 màu: xanh,vàng,đỏ tuỳ mức độ nguy hiểm.Còn hệ thống bản đồ giúp thể hiện trạng thái đóng mở của các cánh cửa nhưng không hề thể hiện phương hướng di chuyển.

Vũ khí trong game,có thể nói là quá đủ với một game kinh dị,bao gồm 5 loại súng và 2 vũ khí cận chiến.Hệ thống đạn dược trong game khá là dư dả-điểm trừ đối với một game kinh dị.Các lọ thuốc (dùng để tăng máu) cũng xuất hiện khắp nơi,nhưng không thể dự trữ được.Tuy nhiên,có lẽ nhân vật chính đang ở trong tình trang "thiếu muối" :)))) trầm trọng nên ko thể cùng lúc sử dụng đèn pin và vũ khí.Vì vậy việc ngắm bắn trong game tỏ ra khá khó khăn,bạn thường xuyên phải chuyển qua lại giữa đèn pin và vũ khí.

Hệ thống các câu đố trong game khá dễ,bạn hầu như gặp rất ít khó khăn trong việc giải đố.Các gợi ý được đặt gần câu đố và khá trực quan.Ví dụ như trong một câu đố yêu cầu bạn phải tìm mật mã cho tủ súng,một bài thơ xuất hiện bên cạnh với câu "Count the dead's man eyes".Việc của bạn là quay trở lại nhà xác trước đó và đếm số mắt của những xác chết.Hay các câu đố khác như bí mật trong chiếc đàn piano,3 chiếc chìa khoá.....đều có thể giải một cách dễ dàng.

Hệ thống quái vật trong game khá đa dạng,tuy nhiên sự xuất hiện của những tên Zombie-hở-lồng-ngực,những Con-sâu-với-tiếng-khóc-trẻ-con là thường xuyên nhất.Đối với những tên Zombie,nếu muốn hạ chúng dễ dàng bạn phải bắn trúng lồng ngực của chúng với 1 viên đạn thay vì 3 viên với những bộ phận khác bất kì.Những con sâu thường rơi xuống từ những ống thông hơi với số lương lớn.Chúng bám bạn rất chặt mỗi khi thấy mục tiêu và thật khó để thoát khỏ chúng.Những con bọ đen cũng không thể bị tiêu diệt,nên bạn chỉ có thể nhắm mắt mà chạy qua chúng.Sự xuất hiện của các màn đấu trùm căng thẳng cũng phần nào giúp thay đổi không khí trong game.Một số con trùm không có điểm yếu,và bạn phải tìm cách hợp lí nhất để tiêu diệt thay vì đi tìm yếu huyệt của chúng

Tuy nhiên điểm trừ lớn nhất của gameplay lại chính là hê thống lưu game.Game sẽ tự động save mỗi khi bạn qua một cánh cửa,hoặc bất kì khi nào bạn thoát khỏi game.Nhưng mỗi khi bạn chết trong màn thì bạn chỉ còn nước đi lại hết chapter đó.Điều này đã đẩy cao độ khó của trò chơi cũng như khiến bạn thêm nản lòng trong việc tiếp tục game.Ngoài ra,việc respawn lại quái vật mỗi khi bạn bước qua cửa cũng khá bất tiện,điều này làm bạn mất một số lượng đạn và máu đáng kể khi chưa xác định được phương hướng trong chapter đó



Tiếng than khóc và bóng tối bao trùm....

Mặt âm thanh của DTW đã thực hiên rất tốt nhiệm vụ của mình.Các bản nhạc nền đậm chất bí hiểm,đôi khi trong game không có nhạc nền mà chỉ là những khoảng lặng giúp bạn định thần lại sau những khoảng khắc truy đuổi nghẹt thở.Phần hiệu ứng âm thanh của game cũng khá tốt,âm thanh phát ra từ những con Zombie hay các con sâu đều rất đặc trưng,giúp bạn chọn vũ khí thích hợp.Các phần khác như tiếng bước chân,tiếng tim đập,tiếng súng nổ cũng đều đc thực hiện tốt.

Việc giữ được mức FPS 60 khung hình/giây với 1 game hoàn toàn 3D trên nền DS là một thành công ấn tượng của Renegade Kid.Các vân bề mặt tỏ ra khá đơn giản khi bạn nhìn gần,tuy nhiên do trong phần lớn game bạn phải di chuyển trong bóng tối dày đặc nên việc này cũng có thể bỏ qua.Điểm sáng nhất về mặt đồ hoạ chính là hệ thống ánh sáng động ấn tượng được phát ra từ chiếc đèn pin.



Sự thật....

Game không có mục chơi Multiplayer do đặc thù của một game kinh dị.Thời gian hoàn thành game khoảng 10 tiếng và hoàn toàn không có giá trị chơi lại.Tuy nhiên,đối với 1 tựa game Handheld thì có lẽ DTW vẫn rất tuyệt vời với những khoảng khắc kinh dị nghẹt thở,hệ thống đồ hoạ và âm thanh quá tuyệt vời.Tóm lại,Dementium:The Ward là một game đáng chơi cho bất cứ ai sở hữu một chú DS.



Đánh giá:
-Gameplay:7/10
-Đồ hoạ:8/10
-Âm thanh:8,5/10

-Tổng:7,8/10



Ưu:
-Cốt truyện lôi cuốn
-Đồ hoạ,âm thanh tốt

Khuyết:
-Lối chơi không sáng tạo,các câu đố khá dễ
-Hệ thống lưu game khó chịu
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top