Randal Keith Orton
Thành viên lâu năm
Prologue: Dưới bầu trời màu xám
Edward (Ed): Cái gì đó đã xảy ra với cậu ta.
Micaiah (Mi): Đừng lo, cậu ta sẽ đến đây.
Ed: Hey, tôi có ý này…sao cô không dùng nhãn thuật để thấy khi nào Leonardo đến?
Mi: Edward, cậu biết nó sẽ không có tác dụng mà. Tôi có thể thấy trước vài điều, nhưng tôi không thể chọn điều mình thấy.
Ed: Tôi chỉ chọc cô thôi mà ! Nhưng, Leonardo không bao giờ trễ, chắn chắn có…
???: Cứu, ai đó cứu với
Lady: Cướp! Bọn cướp tấn công làng! Chạy đi! Ai mà biết được bọn chúng sẽ giở trò thú gì khi chúng ta bị bắt.
Ed: Lính Hoàng gia đâu rồi? Sao họ có thể giữ yên bình cho nơi này trong khi họ không có mặt ở đây.
Lady: Ai cơ, lính Begnion hả! Họ chả cần quan tâm cái quái gì đến chúng ta! Chúng ta đã thua, còn họ thì thắng. Chúng ta chả là cái thá gì. Họ chỉ quan tâm đến Quân đoàn bình minh thôi. Họ để đám cướp lộng hành và tàn phá tất cả.
Ed: Chúng còn tệ hơn là vô dụng! Chúng tôi sẽ giúp các người, trốn mau đi
Mi: đừng lo cho chúng tôi. Chúng tôi và Quân đoàn bình minh là một.
Nico: Cái gì? Thật sao? Anh chị là Quân đoàn bình minh à? Bạn em vẫn thường nhắc đến đấy
Lady: Các cháu! Ôi, chỉ là trẻ con…Daein đã sụp đổ…Những đứa trẻ bị buộc phải chiến đấu và mang những gì có thể về cho người nghèo. Nhưng chúng tôi cũng không thể chiến đấu, nên chúng tôi sẽ để chúng cho các cháu. Nhưng cẩn thận, họ sẽ chém các cháu nếu có thể
Pugo: Nghe này, bọn cục mịch! Cái thị trấn khỉ này chả có gì ngoài đám thủng quần và bọn râu dài, . Cướp lấy tất cả cho ta.
Mi: Yune, ở đây nguy hiểm lắm. Em đi tìm chỗ an toàn đi.
Mi: Được rồi, Edward. Kế hoạch cũ chứ
Ed: Yup! Cô đánh bọn khốn từ xa bằng phép thuật. Cẩn thận, đừng đến quá gần chúng. Sau đó, tôi sẽ khởi động khi chúng đang yếu. Đó là chiến thuật an toàn nhất.
Mi: Tôi đã sẵn sàng. Chúng ta nặng kí hơn là chúng tưởng. Lên nào
Leonardo (Leo) xuất hiện
Leo: Micaiah
Mi: Leonardo! Làm sao cậu tìm thấy chúng tôi
Leo: Một chú chim bé nhỏ tìm tôi. Thật ra, nó là của cô!
Leo: Các cậu đang nghĩ gì vậy? Chiến đấu mộ mình à? Lũ cướp này không thể coi thường được
Mi: Tôi xin lỗi, Leo. Chúng tôi không thể để mặc dân làng cho bọn cướp! Làm ơn, giúp chúng tôi đi.
Sau trận chiến
Ed: Tuyệt vời! Chúng ta đã chiến thắng! Y như cô nói, bọn chúng không phải đối thủ của ta.
Mi: Yune, lại đây nào
???: Các bạn làm đc rồi
Lady: Cám ơn mọi người nhiều lắm! Chúng tôi nợ các cháu
Begnion Soldier: Này, bọn kia, Các người làm gì đó? Dừng lại ngay lập tức!
Ed: Nào, nào nào…Xem ai quyết định đến kìa….Lính Begion. Bọn chúng biết chọn thời điểm nhỉ!
Leo: Chúng ta không đc để bị bắt! Micaiah, Edward, chạy mau.
Mi: Xin lỗi, chúng tôi phải đi
Lady: Tôi biết! Cám ơn các cháu một lần nữa. Nhưng chạy đi. Mau!
Nico: Chị ơi! Tên em là Nico. Khi em lớn lên, em muốn đc mạnh như mọi người! Các anh chị trở lại đây nhé!
Begnion Soldier 1: Khoan đã! Đứng lại đó !
Jarod: Các ngươi đang la hét ai đó?
BS 1: Tướng quân Jarod. ! Ngài…Ngài đến khi nào vậy?
Jarod: trả lời ta, bọn giòi. Ta muốn biết các ngươi đang hét vào ai và tại sao chỉ hét mà không làm gì
BE 1: Xin lỗi ngài. Chúng tôi nghi ngờ là bọn Quân đoàn bình minh, bọn cướp của để cho người nghèo. Mọi người nói họ đã lấy lại những gì dân làng bị mất và mọi người nói họ là những anh hùng.
BE 1: Họ còn nói có một phù thủy ở trong nhóm, một cô gái đc gọi là Thiếu nữ tóc bạc. Họ bảo cô ta có thể trị mọi vết thương chỉ bằng cách đặt tay lên vết thương. Dân làng xem cô ta là một anh hùng
Jarod: Và? Các người đã và đang làm gì với đám ngốc ấy?
BE 1: thưa Ngài, vài ngày trước, chúng tôi đã phát hiện chỗ ẩn của bọn chúng. Chúng tôi đã tìm đc 1 cô gái rất giống với Thiếu nữ tóc bạc…Chúng tôi đuổi theo chúng, nhưng chúng rất cẫn thận và xảo quyệt…chúng tôi lạc mất chúng…
Jarod: Ta biết. Ta bắt đầu hiểu rồi.
BE 1: Thưa ngài, ý ngài là sao?
Jaord: ta bắt đầu hiểu các người bất tài đến chừng nào?
BE 1: Urk!
Jarod: Tên kia! Làm bọn dân làng nói! Ta muốn biết bọn kia là ai và chúng đang trốn ở đâu.
BE 2: Vâng, thưa ngài! Hiểu rồi, thưa ngài!
Alder: Tôi không quan tâm chúng là ai. Chúng càng phản kháng, càng vui chứ sao, Ngài nghĩ vậy không?
Jaord: Chính xác! Thấy trước cái làng bẩn thiểu này sẽ bị tiêu diệt…Một trò chơi nhỏ là điều mà ta muốn.