Mình biết đến pokemon hồi lớp 2 khi thấy bạn bè mình mặc những chiếc áo có in hình những con vật đáng yêu này. Đến lớp 3, mình bắt đầu xem hoạt hình pokemon phát sóng hằng ngày trên kênh vtv3. Thật sự nó đã để lại 1 ấn tượng mạnh cho mình ngay từ lần đầu. Pokemon là 1 thế giới lạ kì, không giống dragon ball hay Jindo lúc đó, pokemon đưa chúng ta đến một thế giới tươi đẹp, luôn có một gam màu sáng xuyên suốt cả bộ phim, đi kèm đó là những con vật rất ngộ nghĩnh, có rất nhiều điểm tương đồng với những con thú ngoài đời ( VD: ratara, pidgey...)
Nhớ hồi đó mỗi ngày bộ phim nói về 1 loại pokemon bên cạnh các pokemon của ash, misty và brock. Mỗi ngày đó là 1 ngày bận rộn của chú bé 8 tuổi như mình, hì hụi hì hụi lấy giấy ra ghi tên của từng con lại một. Mà ghi tiếng việt, ví dụ pidgey mình ghi là pít giây ( lúc đó có biết tên tiếng anh của nó đâu). Mình nhớ là đến tập đánh nhau với Sabrina, ash phải lên tháp ma lavander để bắt haunter là bộ phim kết thúc, không hiểu lý do làm sao. Sau đó, ròng rã 1 tháng, hôm nào đi học về mình cũng ngồi đợi bộ phim nhưng vân không thấy
Tầm lớp 3, thằng bạn mình được bố nó gửi 1 quả pokeball và 1 con pokemon đồ chơi từ bên CH Séc về. Đợt đó, cả trường mình thi nhau sưu tầm các giống pokemon, nhịn ăn để được 3k, 4k rồi mang ra hàng mua những con pokemon về chơi.( Lúc đó mình có khoảng 7,8 chục con gì đó nhưng toàn pokemon ở johto rất quí hiếm
) Đến giờ vẫn giữ, thiếu 1 vài con thôi.
Đến lớp 5 được mua máy tính nên mình bắt đầu mua đĩa game về chơi. Trong 1 dịp ra hàng đĩa cùng đứa bạn thì mình thấy game pokemon nên mua vội. Nó là 1 collection gồm đủ các thứ liên quan đến pokemon như hình nền, game đánh bài pokemon bản PC, phần mềm thiết kế sticker pokemon và đặc biệt là game pokemon rpg các bản trên GBC. Thật sự như những con pokemon, tất cả các thứ trong chiếc đĩa này đều đầy đủ sắc màu, đỏ vàng xanh... Bạn bè của mình cũng rất thích pokemon nên chiếc đĩa này đã mang đến 1 trào lưu mới cho cả trường cấp 1 nơi mình học, nhà ai có máy tính đều mượn đĩa của mình về để chơi pokemon, nhà ai không có thì đến nhà bạn chơi ké cho vui. Đó là lúc những kỉ niệm đẹp của tình bạn xuất hiện, có những hôm cả tan học chốn về nhà 1 đứa để tìm các bắt ho-oh xong rồi bị bố mẹ đến tận nơi lôi về đánh đòn. Hay có những hôm ngồi từ sáng đến tối bên chiếc máy chỉ để tìm đường đến gym rồng ( gym 8 trong pokemon gold). Dù bản đó bị lỗi, font chữ không đọc được nhưng không biết vì sao vẫn đi được hết 8 gym johto + 8 gym kanto.
Rồi mình đọc truyện pokemon, cả bộ truyện chữ mình đọc không thiếu 1 tập kể cả speacial. Còn đọc cả truyện tranh pokemon ( cả phần có red, blue, yellow, gold... lẫn phần có píp pi hài hước). Hồi đó mình vẫn luôn tưởng tượng mình đang sống trong 1 thế giới pokemon thật đẹp và những người bạn là những trainer khác luôn muốn hạ gục mình.
Lớn dần lên, bạn bè, mọi người quên dần pokemon, chỉ còn lại mình back. Vẫn chơi pokemon ruby, saphier, fire red và hiện nay là diamond. Nhưng sự thật là càng ngày càng không muốn tiếp tục nữa. Đơn giản là vì những pokemon bây giờ càng ngày càng rắc rối, người ta vẽ chúng không khác gì những con rô bốt quái dị chứ không còn là những con vật đáng yêu ngộ nghĩnh nữa. Đồ họa cũng nâng cấp rất nhiều. Nhưn, không còn gam màu sáng chói tươi tắn nữa mà có 1 cảm giác u tối ( nếu k tin mọi người có thể mang pokemon gold ra so sánh với pokemon plantinium).
Đó là quãng đường backtaro gắn với pokemon
P/S: Hi vọng phiên bản heart gold và soul silver sẽ mang lại cho back 1 cảm giác thân thuộc như gold và silver back từng chơi hồi cấp 1!