ừa tại...dang tìm đt nên giờ mới up được
buổi sáng, sau khi vào nhà vệ sinh xong phóng thẳng ra đầu khách sạn Horison chờ long139 đến đón (thánh kiu cậu nhé, không có con dim đấy chắc cả lũ mệt
)
Jiraiya và vodoi_em đã có mặt ở trước cửa quán Aqua khi 2 thằng tớ cập bến
Xong, ngồi (thực ra là đứng) tán phét đủ thứ, gái gú, Tây Tàu.... thỉnh thoảng có mấy bạn xinh tươi đi ngang qua mà cứ ngỡ là lính của mình
bạn của Silver đã đến, còn Silver thật thì đang du hí tận...Hòa Bình
Zelda4ever đi xe đạp chiến đến. Từ đằng xa có một cao nhân đứng nhìn cả lũ với ánh mắt thèm thuồng ??? Một lúc sau anh mới tiến đến---> chủ xị Wolf có mặt
bị chủ quán đuổi không thương tiếc do có thể ông đã đánh hơi thấy việc cho cả lũ vào thì mất khách như chơi---> ra KFC ăn đập phá.
Cả lũ lên tầng 2, chọn giữa phòng làm hang ổ, bắt đầu lôi DS ra...khoe hàng (chưa chiến vội
)
Zelda đây gòi, giờ mới có ảnh
chủ xị Wolf, sinh năm 88
Jiraiya hả???
mờ toẹt, nhưng cũng nhìn ra cái mẹt vodoi_em:
này thì bằng chứng ra KFC nhá....
đó, vừa mới bê được mấy cái khay lên, ăn được mấy miếng thì điện thoại lại rung (nhạc ZinZin ^^). Ra anh Stephen Chow, ảnh bị bỏ bom bên Aqua nên giờ phải tìm trẻ lạc....Không có ảnh của anh gòi, tiếc nhỉ...
Tranh thủ vừa ăn vừa chơi, thôi thì đủ trò. Ai thiếu game nào thì lấy game của thằng có ra copy vào laptop (tớ đâu có khoe máy nhỉ
) rồi chép cho thằng thiếu. Thành ra tớ cũng như mọi người được thưởng thức thêm nhiều game không có sẵn trong thẻ của mình: Mario Kart, Motal Kombat, Contra 4, FiFa, Castlevania
Bộ cờ tỉ phú mang đi với ý định giành tặng cho người thắng cuộc trong giải đua Mario Kart lại phải mang về nhà do...của thiên trả địa (hết smile gòi, không cho cái mặt cười nào thềm vào được nữa =.=). Đua 6 vòng thì tớ được 58 điểm,
theo sau rất sát là vodoi_em với...30 điểm!