Cho mình tham gia với. Mình không biết mình có thể đóng góp gì cho FC được không nhưng mình yêu Đorêmon bằng cả trái tim. Nhớ lại hồi lớp 1, bố mua cho mình quyển Đorêmon đầu tiên, mình đọc xong cứ lục ngăn bàn tìm xem có cỗ máy thời gian không. Rồi những lúc buồn như bị bố mẹ mắng hay bị điểm kém là lại ngồi khóc mong Đorêmon sẽ chui ra từ ngăn bàn giúp mình. Cho đến bây giờ học lớp 9 rồi mình vẫn mong ước như vậy mặc dù biết là không thể. Mình hơi trẻ con một chút!
Mem tăng cũng do một số lượng bot nữa
Đùa thôi bây giờ đang là lúc chuyển giao giữa các hệ máy, máy cũ thì ít game ra còn máy mới thì chưa hack được nên nhiều người chưa có điều kiện mua game thành ra nó thế này đây .