Mario
Thành viên lâu năm
Đầu tiên xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình xin đề cập đến 2 sự việc ở box quảng cáo.
Thứ nhất là rao ảo và hạ thấp danh dự úy tín của thành viên khác:
- Vấn đề này làm cho các bạn thành viên tốn nhiều thời gian để gọi mà không mua được gì, bởi lý do đơn giản mấy topic đó chỉ là rao ảo.
- Dùng clone để chửi xấu thành viên khác để hạ thấp uy tín của họ và cũng chính dùng clone tự post bài tự khen nick kia của mình.
Con công là con công. Dù cho nó xòe lông thế nào cũng không thể làm cho người ta quên Phượng Hoàng được.
Dù mạng là thế giới ảo, nhưng bạn cũng sẽ xấu hổ trước những bài post. Dù cho bạn có ẩn mình tài tình đến đâu thì bạn cũng phải đối diện với cái xấu của bản thân bạn
Dùng cách tiểu nhân, đạo đức giả thì dù nó có làm ăn thế nào cũng không bao giờ giàu nỗi. Gieo quả nào gặp quả nấy.
Thứ nhì là cảnh báo tên lừa đảo nick là Prince. L (mod của pspvn ) mod mới gê
Tiền án: từng lừa bánh hẹ chiếc PSP Go và nhờ Obi mod chip dùm thiếu 300k ko trả nợ
Hình thức lừa gạt: đưa bà mẹ của nó ra gọi điện thoại khóc lóc nói là nó đã bỏ nhà ra đi, để người ta ko gọi cho nó nữa. Mẹ của nó là bà bán bánh mì cũng trên Trần Quang Khải. Lừa đảo có tổ chức.
Tất cả những gì mình post đều là sự thật. Nếu sai dù chỉ 1 chữ, các bạn (người xem, nạn nhân hay bị cáo) có thể vào đính chính nói chuyện 2 mặt 1 lời rõ ràng với mình.
Uy tín ko chỉ do bản thân mình tạo ra mà do người khác dành cho mình. Vàng thật thì ko sợ lửa. Ko lấy lòng quân tử đọ dạ kẻ tiểu nhân. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.
Thứ nhất là rao ảo và hạ thấp danh dự úy tín của thành viên khác:
- Vấn đề này làm cho các bạn thành viên tốn nhiều thời gian để gọi mà không mua được gì, bởi lý do đơn giản mấy topic đó chỉ là rao ảo.
- Dùng clone để chửi xấu thành viên khác để hạ thấp uy tín của họ và cũng chính dùng clone tự post bài tự khen nick kia của mình.
Con công là con công. Dù cho nó xòe lông thế nào cũng không thể làm cho người ta quên Phượng Hoàng được.
Dù mạng là thế giới ảo, nhưng bạn cũng sẽ xấu hổ trước những bài post. Dù cho bạn có ẩn mình tài tình đến đâu thì bạn cũng phải đối diện với cái xấu của bản thân bạn
Dùng cách tiểu nhân, đạo đức giả thì dù nó có làm ăn thế nào cũng không bao giờ giàu nỗi. Gieo quả nào gặp quả nấy.
Thứ nhì là cảnh báo tên lừa đảo nick là Prince. L (mod của pspvn ) mod mới gê
Đặc điểm nhận dạng: tóc vàng, đeo măt kính cận Nobita, lùn, xấu trai, bán bánh cuốn Hải Nam ở đầu đường Trần Quang Khải giáp ngã 3 Hai Bà TrưngLiên hệ YH: thedan.alophukien@yahoo.com.vn
Hoặc số Đt sau : 0988663929
Tiền án: từng lừa bánh hẹ chiếc PSP Go và nhờ Obi mod chip dùm thiếu 300k ko trả nợ
Hình thức lừa gạt: đưa bà mẹ của nó ra gọi điện thoại khóc lóc nói là nó đã bỏ nhà ra đi, để người ta ko gọi cho nó nữa. Mẹ của nó là bà bán bánh mì cũng trên Trần Quang Khải. Lừa đảo có tổ chức.
Tất cả những gì mình post đều là sự thật. Nếu sai dù chỉ 1 chữ, các bạn (người xem, nạn nhân hay bị cáo) có thể vào đính chính nói chuyện 2 mặt 1 lời rõ ràng với mình.
Uy tín ko chỉ do bản thân mình tạo ra mà do người khác dành cho mình. Vàng thật thì ko sợ lửa. Ko lấy lòng quân tử đọ dạ kẻ tiểu nhân. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.
Thân mến, Mario