Nobita!
Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
1. Trong khi đang gọi hồn, bị cáo thấy có cơ hội để đâm nạn nhân.
2. Tât nhiên, nạn nhân đã dùng tất cả sức lực còn lại để phản kháng.
3. Trong lúc vật lộn, nạn nhân đã rút ra khẩu súng.
4. Nhưng do khoảng cách quá gần, phát bắn đã bị trượt.
5. Bị cáo lấy lại thế chủ động, giành lấy khẩu súng và kết thúc!
Vậy đó, lão quan tòa Judge bảo Phoenix thẩm vấn lại nhưng hông biết lấy vật chứng gì ra bây giờ. (Bực mình quăng cái huy hiệu luật sư ra trước mặt lão--> ăn no đòn ). Ai biết đoạn này phải đưa ra vật chứng nào không?
Cũng mờ mờ đoán ra được thủ phạm là ai rồi nhưng ngu gì nói (sợ sai mất), trò này hay vãi