Vì sao Xuka cưới Nôbita?
-Nếu Xuka cưới Đôrêmon: Không có con là điều đau khổ nhất mà không phụ nữ nào muốn. Dù cho bảo bối của Đôrêmon dư sức tạo ra đứa con nhân tạo nhưng ai mà chẳng muốn con phải có dòng máu của mình :bleh[1]:. Và sau này già thì Mon vẫn không thay đổi về ngoại hình vì Mon là người máy, còn Xu thì sẽ ngày càng già và xấu xí. Có ai chấp nhận lấy ông chồng nhìn trẻ hơn mình 50 tuổi không nhỉ :no:.
-Nếu Xuka cưới Xêko: Hôn nhân lúc nào cũng cần sự lãng mạn. Để lãng mạn thì "hôn"(kiss) là thứ quan trọng nhất trong tình yêu. Rất tiếc là cái mỏ của Xêko không đáp ứng đc điều đó. Vậy tại sao nhà Xêko giàu thế mà sao không đi phẫu thuật thẫm mĩ? Xin thưa nếu mà cắt cái mỏ thì mình nghĩ chắc nó còn thấy gớm hơn. Và mình cũng chưa thấy ai có môi nhân tạo bao giờ :myemo0136:
-Nếu Xuka cưới Chaien: Người thông minh như Xuka chắc chắn không muốn sống với một ông chồng bạo lực, du côn. Chẳng may về nhà Xuka sẽ bị đánh đập thì sao? Chưa kể đến bà mẹ vợ cũng hung dữ không kém, đến Chaien còn sợ 10 phần thì Xuka sợ N phần.
-Nếu Xuka cưới ĐêKhi: Chà! Đây là chàng trai hoàn hảo từ đầu đến chân, xứng gọi là trai tài gái sắc với Xuka: Đẹp trai, thông minh, hiền lành,... phải nói là ăn đứt Nôbita. Vậy tại sao Xuka lại không chọn con người hoàn hảo này? Đơn giản vì có thể bạn chưa biết: trong tình iu của người phụ nữ có cả tình thương, những người đàn ông có khiếm khuyết sinh ra là để phụ nữ được chăm sóc và bù đắp thêm cho thêm hoàn hảo. Vậy mới có câu: "Đàn ông không xấu, phụ nữ sẽ không yêu". Vả lại những người đàn ông quá hoàn hảo sẽ khiến cho phụ nữ cảm thấy mình trở nên nhỏ bé trong mắt chồng.
-Nếu Xuka cưới Nôbita: Như đã nói ở í trên: "Đàn ông không xấu, phụ nữ sẽ không yêu" :bleh[1]:. Còn một điều tế nhị đáng lẽ mình không nói nhưng đây cũng là yếu tố quan trọng. Nôbita nhiều lần nhìn thấy Xuka khỏa thân, nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ chơi với tên biến thái như vậy. Nhưng Xu vẫn xem chuyện đó là bình thường, bởi vì Xu đã thầm thích Nô nhà ta rùi ^_^!
-Nếu Xuka cưới Đôrêmon: Không có con là điều đau khổ nhất mà không phụ nữ nào muốn. Dù cho bảo bối của Đôrêmon dư sức tạo ra đứa con nhân tạo nhưng ai mà chẳng muốn con phải có dòng máu của mình :bleh[1]:. Và sau này già thì Mon vẫn không thay đổi về ngoại hình vì Mon là người máy, còn Xu thì sẽ ngày càng già và xấu xí. Có ai chấp nhận lấy ông chồng nhìn trẻ hơn mình 50 tuổi không nhỉ :no:.
-Nếu Xuka cưới Xêko: Hôn nhân lúc nào cũng cần sự lãng mạn. Để lãng mạn thì "hôn"(kiss) là thứ quan trọng nhất trong tình yêu. Rất tiếc là cái mỏ của Xêko không đáp ứng đc điều đó. Vậy tại sao nhà Xêko giàu thế mà sao không đi phẫu thuật thẫm mĩ? Xin thưa nếu mà cắt cái mỏ thì mình nghĩ chắc nó còn thấy gớm hơn. Và mình cũng chưa thấy ai có môi nhân tạo bao giờ :myemo0136:
-Nếu Xuka cưới Chaien: Người thông minh như Xuka chắc chắn không muốn sống với một ông chồng bạo lực, du côn. Chẳng may về nhà Xuka sẽ bị đánh đập thì sao? Chưa kể đến bà mẹ vợ cũng hung dữ không kém, đến Chaien còn sợ 10 phần thì Xuka sợ N phần.
-Nếu Xuka cưới ĐêKhi: Chà! Đây là chàng trai hoàn hảo từ đầu đến chân, xứng gọi là trai tài gái sắc với Xuka: Đẹp trai, thông minh, hiền lành,... phải nói là ăn đứt Nôbita. Vậy tại sao Xuka lại không chọn con người hoàn hảo này? Đơn giản vì có thể bạn chưa biết: trong tình iu của người phụ nữ có cả tình thương, những người đàn ông có khiếm khuyết sinh ra là để phụ nữ được chăm sóc và bù đắp thêm cho thêm hoàn hảo. Vậy mới có câu: "Đàn ông không xấu, phụ nữ sẽ không yêu". Vả lại những người đàn ông quá hoàn hảo sẽ khiến cho phụ nữ cảm thấy mình trở nên nhỏ bé trong mắt chồng.
-Nếu Xuka cưới Nôbita: Như đã nói ở í trên: "Đàn ông không xấu, phụ nữ sẽ không yêu" :bleh[1]:. Còn một điều tế nhị đáng lẽ mình không nói nhưng đây cũng là yếu tố quan trọng. Nôbita nhiều lần nhìn thấy Xuka khỏa thân, nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ chơi với tên biến thái như vậy. Nhưng Xu vẫn xem chuyện đó là bình thường, bởi vì Xu đã thầm thích Nô nhà ta rùi ^_^!