Mình chưa thấy góp ý nào là thiếu tế nhị cả. Đã là bài viết đưa lên thì ai đọc cũng có quyền góp ý. Không thể cứ viết sao cũng được, ai vào chê tí xíu thì bật lại là không biết thưởng thức. Đã là nghệ thuật thì sẽ có người khen chê, bình luận. Mình ghét nhất là kiểu "có hơn được người ta không mà góp ý" hay "cứ thử viết xem có tốt hơn không". Thế bây giờ mình không biết làm phim, cũng không làm phim được thì khi xem phim gì dù tệ hại tới đâu cũng không được chê nó chắc. Hơn nữa, có vẻ một số bạn hơi quá "nghiêm túc" trong việc so đo câu chữ của những bạn comment, mình thấy nó cũng chỉ mang tính chất vui vui thôi. Như kiểu anh em thân quen nói "nặng" lời với nhau, "troll" nhau một chút ấy.
Ngoài ra, chính mấy cái góp ý đó mới giúp người viết có thêm cơ sở để xem lại bài viết của mình, hoàn thiện nó hơn và tất nhiên là cũng nâng cao tỉ lệ chiến thắng hơn đấy. Mà cá nhân người viết đâu nhất thiết là phải nghe và làm theo hết đống góp ý ấy. Thấy cái nào đúng, mình muốn làm thì theo thôi.
Cuối cùng, một góp ý nho nhỏ cho các bạn đã viết bài là để ý lại phần hình ảnh tí xíu. Canh trái hết có vẻ hơi mất cân đối và chưa đẹp lắm. Chúc các bạn thành công.
Ngoài ra, chính mấy cái góp ý đó mới giúp người viết có thêm cơ sở để xem lại bài viết của mình, hoàn thiện nó hơn và tất nhiên là cũng nâng cao tỉ lệ chiến thắng hơn đấy. Mà cá nhân người viết đâu nhất thiết là phải nghe và làm theo hết đống góp ý ấy. Thấy cái nào đúng, mình muốn làm thì theo thôi.
Cuối cùng, một góp ý nho nhỏ cho các bạn đã viết bài là để ý lại phần hình ảnh tí xíu. Canh trái hết có vẻ hơi mất cân đối và chưa đẹp lắm. Chúc các bạn thành công.