Fragile Dreams Fairwell Ruins of the moon - 1 câu chuyện đẹp nhưng buồn

Cửa hàng game Nintendo nShop



Thông tin game
Fragile Dreams - Farewell Ruins of the Moon (フラジール ~さよなら月の廃墟~, Fragile ~Sayonara Tsuki no Haikyo~) là một game nhập vai dành cho hệ máy Wii. Được phát triển bởi Tri-Crescendo, được phát hành bởi Namco Bandai Games ở Japan vào ngày 22/01/2009. Phiên bản được phát hành ở Bắc Mỹ(North America) bởi Xseed Games vào ngày 16/03/2010 và ở Châu Âu(Europe) bởi Rising Star Games vào ngày 19/03/2010.

Bài hát mở đầu của game là "Hikari" (光?, "light") và bài Ending của game là "Tsuki no Nukumori" (月のぬくもり?, "the moon's warmth") do ca sĩ Aoi Teshima hát.
Opening Movie Song
[YOUTUBE]aB_PTl9trsQ[/YOUTUBE]​

Trong game người chơi sẽ điều khiển Seto đi khắp nơi nhằm tìm kiếm những người sống sót và giải đáp bí ẩn về sự biến mất của mọi người. Hành trình của Seto qua các thành phố im lặng đến kỳ quái, nhưng ko kém phần đẹp đẽ của các phế tích nơi nền văn minh biến mất. Đồng thời Seto còn tìm kiếm một cô gái bí ẩn tên Rin.


Nhiệm vụ chính trong game là tìm kiếm và đối phó với các bóng ma và quái vật ẩn nấp trong các thành phố bỏ hoang. Dù trong game có xuất hiện Ghosts và Monters nhưng nhà sản xuất game khẳng định rằng đây ko phải là game kinh dị một thể loại game mà người chơi phải chiến đấu sống còn mà game thiên về tính nghệ thuật nhân loại.


Seto có thể sử dụng đèn pin(flashlight), điều khiển bởi Wii Remote, để tìm đường, giải quyết các câu đố và tương tác với môi trường xung quang. Đèn pin của Sato còn có thể sử dụng để phát hiện kẻ thủ đang ẩn nấp đâu đó. Ngoài ra còn có máy dò kim loại giúp người chơi có thể tìm ra các Items ẩn. Một vài vật dụng người chơi tìm thấy có thể sử dụng làm vũ khí bao gồm gậy, cung, cái xà beng(gọi vậy cho dễ nghe ^^), và một cái rìu nhỏ.



Trailer
[YOUTUBE]JvXKZT80wCc[/YOUTUBE]​

Tên game: Fragile Dreams - Farewell Ruins of the Moon
Thể loại: Action RPG
Phát Triển: Tri-Crescendo
Phát hành: Namco Bandai Games (JP) - Xseed Games (US) - Rising Star Games (EU)
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 22/01/2009(JP) - 16/03/2010(US) - 19/03/2010(EU)


Lý do mình đến với game khá là hài hước. Mình không hề biết về game này cho đến khi có 1 mem trong forum báo link hỏng. Thế là topic được kéo lên. Mình vào xem thử và quyết định mua vì mình cũng nghe danh tiếng của Xseed game. Và khi mình chơi, thật sự mình đã đúng khi mua game. Dù gameplay thuộc hạng tầm trung nhưng điểm mạnh nhất ở game đó là đồ họa và nhất là 1 cốt truyện buồn, cảm động nhưng đẹp đẽ. Có lẽ game khá kén người chơi. Game có thể chỉ dành cho hardcore gamer vì khi chơi, bạn phải cảm nhận, tận hưởng bằng cả tâm trí, bằng tình cảm. Cho đến đoạn mình đang chơi thì mình đã gặp rất nhiều câu chuyện cảm động, đi qua nhiều nơi trong game được khắc họa chi tiết đẹp đẽ, nhưng cũng toát lên được vẻ rùng rợn, hoang tàn, đổ nát của 1 thành phố lớn trước kia từng đông đúc nhộn nhịp, giờ còn lại 1 đống đổ nát và quanh quẩn đầy những bóng ma. Hệ thống âm thanh cũng được thể hiện rất tốt trên 1 hệ máy có cấu hình tương đối. Ngoài âm thanh trong loa từ TV, các âm thanh quan trọng khác đều được phát từ chiếc loa nhỏ nhắn trên Wii Remote, giúp ta nhận biết hướng âm thanh, các âm thanh rùng rợn từ những con ma, tạo ra cảm giác rùng rợn như nó đang ở cạnh mình vậy. Những bản nhạc trong game đều rất hay, nhưng có phần buồn bã, rất hợp với bối cảnh game, điển hình như bài hát opening của game, Hikari do ca sĩ Aoi Teshima hát, mình đã quote trên kia, các bạn có thể nghe thử. Ngoài ra còn giọng ca tuyệt vời nhưng không đụng thời (=))) của cô bé tóc bạc trong game mà mình không biết ai lồng tiếng, thật tiếc.
Như mình đã nói, điểm mạnh nhất của game là cốt truyện. Như mình quote bên trên thì các bạn đã hình dung được ra phần nào cốt truyện của game. Tuy nhiên trong game, bạn còn gặp rất nhiều câu chuyện khác rất cảm động và đầy ý nghĩa, như nhà sản xuất giới thiệu. Đến phân đoạn của mình thì mình đã gặp rất nhiều chuyện cảm động, từ trí nhớ của mọi người, để lại qua các đồ vật mình tìm được. Thậm chí những vật rất bình thường như con hạc origami, chiếc giày nữ đã cũ, ... Đọc được những lời cuối cùng của chủ nhân những đồ vật đó, nếu bạn cảm nhận bằng cả tình cảm, và kết nối các câu truyện giữa các đồ vật, ví dụ chuyện từ con hạc origami và chiếc giày, bạn sẽ nhận ra mối quan hệ giữa cả 2, đó là 1 câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Mình không muốn spoil nhưng thực sự mình muốn kể câu chuyện này. Con hạc đó là do 1 người mẹ gấp cho con, sau đó người mẹ đó phải đi ra ngoài có việc. Nhưng không hiểu vì lí do gì cô phải hấp hối, nhưng cương quyết phải về nhà vì cô đã hứa là về chơi cùng con. Và rồi câu chuyện còn bỏ dở. Đến khi tôi đến được nhà kho thì thấy hồn mà 1 cô bé cầm chiếc chìa khóa tôi cần. Dù nhân vật chính và chiếc máy PF - Personal Frame (là cái máy dò kim loại mà DP nói ở trên đấy, nhưng hình như nhầm:))) đã hết lời nhưng cô vẫn đòi chơi trốn tìm. Lúc này hệ thống âm thanh bộc lộ khả năng. Bạn phải dựa vào tiếng nói thách thức của cô bé trên Wii Remote để tìm cô. Sau đó cô mới chịu đưa chìa khóa. Và như để trả ơn, nhân vật chính đưa con hạc cho cô. Và ngay sau đó, người mẹ hiện về. Cả hai mẹ con vui mừng vì gặp lại nhau. Cô bé nói "Mẹ ơi, đừng bao giờ bỏ con nữa", người mẹ hứa với cô bé, và cả hai cầm tay nhau cùng siêu thoát. Giờ bạn biết ngay cô bé và người mẹ đó có liên quan đến 2 đồ vật thế nào rồi chứ? Cả chiếc máy PF cũng có câu chuyện của nó. Nhưng mình sẽ kể sau vì bài dài quá rồi:D
Theo như mình chấm thì game được 9/10 vì cốt truyện quá hay, đồ họa đầy tính nghệ thuật và âm thanh đầy sáng tạo đã át đi gameplay mờ nhạt. Nếu bạn chơi game bằng cả cảm xúc thì bạn nên chơi game này, rồi bạn sẽ nghiệm ra rất nhiều điều.
P/S: Sai rồi nha bác DP, cô bé tóc bạc là Len, tiếng Nhật đọc là Ren và L đọc là R. Cái máy là PF.
 
Cái này chơi không kiểu giải trí đơn thuần đâu, không có kiểu xông pha oánh lộn hay đuổi bắt tốc độ hoặc giải đó đau đầu đâu. Game này cái chính là cốt truyện có ý nghĩa thêm đồ họa và âm thanh. Nó như là một bộ anime buồn, chơi game mà như xem anime ý. Tiếc mỗi cái đĩa lởm mấy cut-scene toàn bị giật tung chảo, chả thưởng thức được.
 

BubbleHead

Nấm bình thường
Cái này chơi không kiểu giải trí đơn thuần đâu, không có kiểu xông pha oánh lộn hay đuổi bắt tốc độ hoặc giải đó đau đầu đâu. Game này cái chính là cốt truyện có ý nghĩa thêm đồ họa và âm thanh. Nó như là một bộ anime buồn, chơi game mà như xem anime ý. Tiếc mỗi cái đĩa lởm mấy cut-scene toàn bị giật tung chảo, chả thưởng thức được.
anime buồn thì phải gặm ms dc,chẳng hiểu sao mình thik xem mấy thể loại này lắm :"> thôi Sai 9000 no.2 chơi lp + tiếp đi,k thì thỉnh giáo e hentai học hỏi về game H :-"
 
Mới đầu vào nhớ chỉnh ngôn ngữ nói của game ở option trước nhá. Chỉnh sang tiếng Nhật chứ nghe tiếng Anh mất cảm tình lắm:)). Cái này dở cái là nếu chọn ngôn ngữ của cả game là tiếng Anh thì giọng nói của quái vật lại là tiếng Anh, thành ra cứ mất hứng. Đoạn đầu game mất 5 phút để mò đường vì tối om:)) Sau đó thì đơn giản hơn vì có đèn.
Anime buồn thì mình cũng thích, xem xong rồi bị ám luôn, giờ vẫn còn ảnh hưởng của AB:)). Còn Loveplus+ thì cứ để ta chiến, vẫn đang đều đặn và phát triển>:).
 

BubbleHead

Nấm bình thường
Mới đầu vào nhớ chỉnh ngôn ngữ nói của game ở option trước nhá. Chỉnh sang tiếng Nhật chứ nghe tiếng Anh mất cảm tình lắm:)). Cái này dở cái là nếu chọn ngôn ngữ của cả game là tiếng Anh thì giọng nói của quái vật lại là tiếng Anh, thành ra cứ mất hứng. Đoạn đầu game mất 5 phút để mò đường vì tối om:)) Sau đó thì đơn giản hơn vì có đèn.
Anime buồn thì mình cũng thích, xem xong rồi bị ám luôn, giờ vẫn còn ảnh hưởng của AB:)). Còn Loveplus+ thì cứ để ta chiến, vẫn đang đều đặn và phát triển>:).
AB tragedy thế nào = school day,lại còn quả ending mở nữa chứ làm mình hy vọng vào ngày mai tương sáng của 2 ng họ :"> Tội cả Kotonoha lẫn Sekai :<
đều đặn và phát triển ah,khi nào đến đoạn hentai thì lập thread post clip lên cho ae xem thành quả của cậu nhé =))
 
Thư giãn chút, chơi game buồn quá:


---------- Post added at 05:48 PM ---------- Previous post was at 05:13 PM ----------

Đúng là như trong truyện trên nhân vật chính đáng lẽ là phải đến Tòa tháp màu đỏ (không biết có phải là tháp Tokyo thật không) thì sau khi gặp cô bé có mái tóc bạch kim thì cậu lại quyết tâm tìm cô dù có thế nào đi chăng nữa:)). Đúng là không thể đỡ được:)), pervert:))
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top