Vào FB của bọn Hội Khuyết Tật thấy bị chửi quá xá
Đọc cái câu này:
Sống theo bản năng bầy đàn ,nước mắt của đàn ông thật rẻ tiền nhỉ.Đàn ông chứ không phải đàn bà ,xin người hãy cứ là người việt ,đừng như bọn k-pop gay ,cứ ôm nhau mà khóc ,mặc váy ôm nhau..
Thêm 1 lần đau ,dù có ngàn lần đau thì HKT sẽ ko bao giờ rơi nước mắt trước fan.
Tui cũng thế, Fan ruột của J Pop và Anime là đây
PS: Ngoài ra còn 1 người mà tui cực kỳ căm ghét nữa, ko ai khác đó là Bảo Thy :bee Nghe bài Em Sai để biết trình độ đạo nhạc của em ấy trắng trợn đến mức nào:n
chắc mai thuê mafia hóa kiếp bọn nó thôi
bọn này là nhà quê chính gốc,bọn này là con gái chắc người ta chửi là cave aid mất
nhìn và xem em cảm thấy buồn nôn quá thế mà cũng có fan
kô thể tin được vn ngày nay,thất vọng dã mãnapdau:apdau:apdau:apdau:
Tâm sự của 1 HKT fan :
Trước đây mình bị táo bón kinh niên các bợn ạ ,ăn thì dễ chứ ** thì vất vả lắm cơ ý ,lắm lúc phải ngồi hàng giờ mới cảm thấy dễ chịu
Từ ngày mình được nghe giọng hát thiên thần của các anh HKT ,,mình ăn tốt ,** khỏe ,... cuộc đời đã tươi đẹp trở lại
Đau bụng chứ gì ,cắm tai nghe vào và ư ử Hắc Ka hự hự , Tế Hắc Ka Tê Ém hứ hứ ... 1 lúc là ra tuốt tuồn tuột ngay