Ok, review thôi anh em. Chả là tối hôm qua, một đêm mưa gió bão bùng đã nổ ra cuộc chiến giữa bánh hẹ và chuồn chuồn, tổng cộng là 8 ván đấu và kết quả là 8-3 nghiêng về bánh hẹ (không ngờ lại gặp cao thủ ở đây).
Nhìn chung bánh hẹ link combo không tốt nhưng thiên về các char nhanh như Bakuryu và đã cho chuồn chuồn ăn hành ngò khá nhiều, chuồn thì thiên về combo đường trường và đẹp mắt nhưng cũng chỉ thắng được 3 ván.
Tóm lại lâu lắm rồi mới có đối thủ nên trận chiến vô cùng kịch tính và kết thúc vui vẻ, chuồn thua nên phải tính tiền cà phê :em34:
Hy vọng một ngàyn không xa sẽ tái nạm với bánh hẹ cũng như giao lưu đánh đập với các anh em khác, chân thành cảm ơn.
Cám ơn bài review rất chân thành của anh Gado cao to, lực lưỡng, chỉ xin edit lại tỉ số là 5-3. Thật ra thì em nó cũng rất thích chơi combo nhưng do không có thời gian học với lại quen đánh nhanh rồi thành ra mấy ngón tay cứ nhanh hơn cái đầu, không thể làm theo hướng được :bleh[1]:.
---------- Post added at 06:02 PM ---------- Previous post was at 06:01 PM ----------
Vậy là cuối cùng có mỗi 2 người tự sướng thôi hả
Tại you không biết cảm giác ngồi trong phòng kín, bên ngoài nhìn vào không thấy, khá kín âm. Mở max volume, âm thanh nổi sống động. Chỉ tiết là thời gian eo hẹp, chưa đàm đạo được nhiều!
---------- Post added at 06:04 PM ---------- Previous post was at 06:02 PM ----------
cuộc thi đấu tay đôi
Chia đội quánh cũng được mà ku, anh Tunny cũng có 1 bộ giống anh thì phải, nhờ ảnh tài trợ cái máy thì có thể đánh đội, đánh chéo hoặc đánh bảng luôn! kakaka
---------- Post added at 06:05 PM ---------- Previous post was at 06:04 PM ----------
Game fighting mà mình chơi nhìu nhất :myemo0107:. Tiếc là không đi với anh em được :sorry[1]:.
Ku ni ở mô? Sài Gòn thì cứ điểm danh, hôm nào lên lịch được thì sẽ báo cho quí đồng môn. Để lại số di động cho dễ liên lạc nhé, để lại địa bàng hoặc động luôn càng tốt!