Thật là khó tin là vẫn còn hoạt đông,
Tự nhiên nhớ về 1 thời va đã đua mình đến đây.
Mình có 2 game rất hay đối với mình mà mình không nhớ tên lên khong tìm đước rất mong bạn tìm giúp mình
Game 1: game này mình nhớ như là game ma cà rồng ấy.khi vào game mình điều khiển 1 người mặc áo choàng màu đen có 1 quả cầu nó bay lơ nửng ben trên đầu,mình có thể điều khiển cho quả cầu bay lên, bay xuống, bay vè đằng sau hay phía trước để đánh quái vật.
Mới đầu vào game là đánh mấy con chó sói thì phải, sau đi 1 lúc là vào trong nhà hay lâu đài gi đó có cầu thang điện len xuống, mình nhớ âm nhạc nghe rất sợ lúc nhỏ chơi 1 mình k am chơi, hơi đc tý phải tắt đi.
Mình đã có tìm thì thay game Castlevania (1986) giống nhưng không phai nha, game mình chơi game khác nhân vật thấy đẹp hơn.
Game 2: là game 1 cậu bé đầu trọc kiểu nhà sư ấy đầu có 6 cái chấm có 1 cái mắt nữa ở chán thì phải, có thể biến ra 1 cây gậy nữa thì phai, tai lâu wa rùi lên khó nhớ wa luc mình chơi vẫn còn nhỏ
Thanks bạn có giúp mình nha