thật sự mà nói, mình rất không thix những pkm được ra đời ở những thế hệ sau. Trước đây, khi lần đầu chơi bản Blue, mình có ấn tượng ngay với hình ảnh những con pkm. Chúng được vẽ mô phỏng từ những con thú thật ngoài đời, có chăng chỉ là 1 chút chỉnh sửa cho khác đi. Chơi với những con thú này rất thú vị, chơi xong khi đi ngủ lại tưởng tượng đủ thứ, nhìn quanh mình đâu cũng thấy pkm (hùi đó còn bé, tưởng tượng nhìu
). Mặc dù đồ họa ko fải ở mức xuất sắc nhưng chính nơờ sự đơn giản, thân thiện ấy mà pkm chiếm được cảm tình của trẻ con chúng mình.
Còn khi sang Gen III và nhất là Gen IV, các pkm mới bắt đầu pha nhiều những phong cách Âu Mỹ. 1 số ko bik được mô phỏng từ đâu, 1 số trông như những nhân vật của phim robot, siêu nhân, ... Nếu những pkm gen I, II rất gần gũi với chúng ta thì những pkm sau này lại wá lạ lẫm, làm mình rất mất thiện cảm. Hệ thống đồ họa mới sắc xảo hơn nhưng lại thiết kế nên những hình ảnh "ngoài hành tinh", ko giống như những j` mình nghĩ về pkm. Chính vì thế mà mình ko mún chơi bản D/P/Pl hay ko mún chơi lại R/S/E. Cũng may còn có FR/LG, mình chơi chúng để được ngắm lại những pkm mình từng yêu mến dưới những nét vẽ mới. Níu để ý , các bạn sẽ thấy mình chỉ hầu như chỉ đề cập đến các pkm gen I, gen II trong các post của mình.
Hi vọng níu may mắn họ phát hành những game pkm mới thì chúng sẽ lại là pkm mang phong cách Nhật Bản, phong cách Á Đông. Đừng để phong cách Âu Mỹ bao trùm lên những con thú đặc biệt này.