- Ngày 13/11 sắp tới... đó là một ngày thiêng liêng, đó là ngày Kawaii sinh ra trên cuộc đời này... Và nó cũng thật sự đặc biệt, vì đó cũng là ngày kỷ niệm Kawaii nhận chức S-Mod cộng tác viên ở N-Club chúng ta... Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã 2 năm rồi, tuy mình hông giúp được gì nhiều cho forum, nhưng trong khoảng thời gian đó, hơn lúc nào hết lý tưởng và tâm huyết của mình luôn hướng về NintendoVN...
- Tuy S-Mod chỉ là 1 cái chức danh thôi, thực ra dù hok có danh nghĩa ấy thì Kawaii nghĩ ngợi rằng Kawaii cũng thế thoi, cũng sẽ cố gắng hết lòng vì NintendoVN, vì suy cho cùng quyền hạn của Mod chỉ dùng để quản lý, chứ chưa bao giờ dùng trong phát triển forum. Điều quan trọng là cái tấm lòng này, cái tình cảm này mới là mãi mãi... dần dần nó trở thành kim chỉ nam cho mình mỗi khi hành sự. Dù khi mình ko còn quyền hạn nữa thì mình vẫn là chính mình, là Kawaii... vẫn yêu mến forum cộng đồng của mình... Tuy forum chỉ xuất hiện trên cuộc đời này chỉ là danh nghĩa hư ảo... nhưng hơn bao giờ hết... nó vẫn mãi mãi thiêng liêng trong lòng Kawaii.
(sorry mọi người nha, đến ngày kỷ niệm nên bổng dưng cao hứng ca cẩm cải lương quá chời
)
(nhưng mà những điều này, chính là những tâm sự mà Kawaii đang nghĩ ngợi trong lòng bây giờ và post lên chia sẻ cho với người đó
)
- Sắp đến sinh nhật Kawaii rùi đó, mọi người nhớ tặng quà cho mình nha
iu mọi người nhìu lắm (iu ai tặng quà thui)