[Show room] Phòng triễn lãm Nintendo (đẹp, lạ, độc, hiếm)

Cửa hàng game Nintendo nShop

Kawaii

Super Princess Peach
Thích 2 cuộn Pokemon GBA với cái GBC của Kawaii :x nhất là cái GBC, còn mới quá :x
- Hjhj ^_^ cái GBC đó Kawaii xài 12 năm rồi đó.

Thật sự là rất kết cuốn Pkm Emerald của Kawaii. Không biết bạn Kawaii có thể nhượng lại cho mình dc không. :D.
- Kawaii không bán đâu. Đôi khi bán đi được vài trăm k, nó không hề tạo nên niềm vui bởi giá trị tinh thần của phiên bản Emerald là rất lớn ^_^


@Kawaii: Ui công chúa Kawaii của NVN nhà mình có nhiều tài sản thật là quý giá,a thích ùi nha
Thì ra 1 thời gian dài e biệt tích ko ra shop là để đi săn "mấy món món quý báu" này àh? ngưỡng mộ quá a chả bao giờ săn đc cả dù là 1 món nhỏ xíu hichc
- Cảm ơn a Chibi về lời khen ngợi ^_^ thật ra ngày nào e cũng đi gần shop để ăn cơm gà Hải Nam đó, thix thì bữa nào ae mình vô ăn xá xíu rùi e cho a mượn cún DOA, nhưng mà anh giữ kỹ 1 chút nha, vì của bạn e tặng mà ^_^
 

Kawaii

Super Princess Peach
- Mới đi ngang chợ ve chai Nhật Tảo hốt về một món rất độc và hiếm :D



+ Cài này sau một hồi lục lọi trong đống ve chai, mua về tưởng chết rồi ai ngờ cắm máy tính vẫn còn sống, nó xài cổng máy in :)) hjhj. Lợi hại nhất là có thể cắm băng GBA vào lấy rom .GBA ra được. Hơn hết, nó còn lấy được file .save ;))



+ Còn đây là SuperCard MiniSD :x hjx, lâu rồi mới được chạm tay vào nó, từ nay tha hồ tung hoành game GBA ^_^
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Hưởng ứng phòng trào show hàng của toàn member toàn BQT eheh nào ta cùng show
Spirit Camera: The Cursed Memoir:
CÓ BAO GIỜ BẠN NGHĨ...MA LÀ CÓ THẬT..>_<"
Quanh ta luôn hiện hữu nhưng linh hồn vất vưởng...luôn theo dõi ta trong cuộc sống hàng ngày....
Nếu có cơ hội thử qua game "Spirit Camera: The Cursed Memoir",thì mọi điều bạn nghĩ sẽ là THẬT...và hiện hữu trước mắt bạn "ĐEM NỖI SỢ HÃI VÀO CHÍNH CUỘC SỐNG CỦA MÌNH"
Đúng như tên gọi của game,khi ta tham gia chơi game thì cũng là lúc bắt đầu 1 lời nguyền lên chính ta và ta sẽ là người phải tìm ra lời giải đáp để giải lời nguyền cho mình....

P/S: Thú vị ko nhỉ ehhe mình rất thích phim,truyện,game mang tính tâm linh thế này nó khiến ta phải sợ , phải hiểu biết và quý trọng cuộc sống này hơn

Bên trong "THE CURSED MEMOIR":
_Băng game
_AR Book " Diary of Faces"[/B]


Khi mở cuốn "Diary of Faces" là ta đã bị dính lời nguyền của nó ....."Bên trong cuốn sách là nơi chứa đựng những bí mật,ai oán, của những linh hồn bị giam cầm trong sách...và nếu không mau tìm lời giải đáp thì chính ta cũng sẽ bị giam linh hồn trong dó"
_Mỗi trang là một bí mật mà ta phải tìm hiểu thông qua cái máy chụp hình Obscura-máy chụp hình ma (máy game 3DS khi chơi game này sẽ đc gọi vậy ^_^}


Một số trang bên trong "Diary of Faces"






Ta bắt đầu thử với chiếc máy chụp ảnh Obscura (máy game 3DS)
_Để ý trang sách khi chưa nhìn qua máy 3DS


Sau khi nhìn qua máy Obscura ....những đôi mắt của 1 cậu bé trai bị giam cầm trong sách luôn chuyển động và nhìn chăm chăm vào mình...>_<....Đây là cái thú vị nhất khiến mình thích game này ehhe

BONUS thêm quà nhận được từ Nintendo US eheh :rolleyes[1]:
"Mushroom & Super Star" 2 món item quen thuộc trong dòng game Mario của Nintendo eheh .Thật ra đây là 2 hộp kẹo nho nhỏ mà mình đã dòm ngó từ lâu của thằng bạn ,nay có dịp nó mới tặng mình ehhe

Và đây là bên trong:
_Mushroom :thì chứa những viên kẹo mang mùi vị Cherry Sours thơm thơm với hình dáng những cái đầu nấm thu nhỏ
_Super Star: thì chả biết mùi vị gì cả ko hấp dẫn như mùi cherry
P/S: Nhìn kẹo màu sắc đẹp đẹp nhưng hok dám ăn..,một phần cũng vì tiếc hehe

2 cái túi hàng chính hiệu của Nintendo Club USA ehhe phải tích lũy coin mới đổi được đó:
_"MESSENGER BAG": Cái túi có hình ngôi sao dành cho nam
_"TOTE BAG": Hình cái đầu nấm dành cho nữ (sẽ dành cho bà chị của mình ehhe)


Sì tai "Super star" EHEHHE

Sì tai "Mushroom" EHEHHEH

Thư cảm ơn của Nintendo kèm theo quà eheh thấy đẹp nên giữ lại luôn
Cho em mượn chơi thử đê, mượn kẹo vừa chơi vừa ăn luôn, mượn túi để đựng máy luôn....;;);;);;);;)
 

Kawaii

Super Princess Peach
- hjhj ^_^ liếc nhìn thui là thấy băng Fire Red - Leaf Green là băng China rùi ^_^ (con mắt của trainer mà ;)))

- bộ sưu tập của bạn thật là giá trị, cuộc đời thật đẹp vì chúng ta là trainer ^_^
 

Kawaii

Super Princess Peach
- Hjhj ^_^ vậy để Kawaii chú thích dùm cho nha:

FireRed - LeafGreen là băng nhái của China
Ruby băng gốc của Mỹ
Emerald với nhãn tem đó thì thuộc hàng Úc
Diamond cũng là hàng gốc Úc
Black là băng gốc Mỹ
SoulSilver cũng là băng gốc Mỹ

GBA SP đen là loại 2 đèn
GBA SP tím là 4 đèn, nhưng không phải Nintendo sản xuất, nó được hợp tác với Ique (công ty gồm nhiều thành viên là sinh viên ở Hồng Kông)


- Nếu mình nhìn sai thì bạn đính chính lại nha ^_^ hjhj
 
- Hjhj ^_^ vậy để Kawaii chú thích dùm cho nha:

FireRed - LeafGreen là băng nhái của China
Ruby băng gốc của Mỹ
Emerald với nhãn tem đó thì thuộc hàng Úc
Diamond cũng là hàng gốc Úc
Black là băng gốc Mỹ
SoulSilver cũng là băng gốc Mỹ

GBA SP đen là loại 2 đèn
GBA SP tím là 4 đèn, nhưng không phải Nintendo sản xuất, nó được hợp tác với Ique (công ty gồm nhiều thành viên là sinh viên ở Hồng Kông)


- Nếu mình nhìn sai thì bạn đính chính lại nha ^_^ hjhj
:rolleyes[1]: Không còn gì để giải thích thêm rồi. Kawaii là con gái mà hiểu biết ghê ^^.À con SP 4 đèn là màu hồng chứ không phải màu tím =)).
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top