Đồ chơi Nintendo hoài, phải đổi gió thôi, vì thế hôm nay mình mạn phép đưa hình máy game hãng khác
Còn nếu các bạn đón chờ bài post về Nintendo của mình thì hãy đợi Review về tay cầm Wavebird và chiếc Panasonic Q huyền thoại nhé, mình vừa có được bộ đôi hoàn hảo đó của GameCube và vẫn đang test và viết nên cảm nhận, đón chờ nhé.
Và đây ve chai lụm lúc sáng
máy GameGear
Bao gồm chiếc máy còn mới tinh. Cục điện zin và cái mình thích nhất là cái túi xách của Sega
bây h lấy đựng hàng Nintendo
ở giữa túi xách được thiết kết rất nhìu ngăn có thể chứa máy và băng.
Đó là những game mình đang có. Tuy ko có nhìu game quá tuyệt, nhưng mình đang có trong này game Sonic gắn liền với tên tuổi của hệ máy, best seller game!
Cuối cùng là chiếc console vĩ đại nhất mọi thời đại. PS2 với một kho tàng game đỉnh khổng lồ. Và Final Fantasy X là 1 trong số đó, cũng là game dẫn đưa mình đến với PS2, với những khoảng khắc tuyệt vời khi Yuna triệu hồi và bài theme Suteki na de kinh điển và bất hữu của âm nhạc thế giới game.
Khi bạn nhắc đến PS2, bạn sẽ nhớ đến Final Fantasy nhiều hơn là God Of War đi chẳng nữa. Cuối cùng mình đã có được chiếc máy màu trắng, màu thix nhất, phát hành tại Nhật. Máy này mình thấy nó nằm lăn lóc ngoài vỉa hè
dơ dấy về chùi sạch sẽ
Thật ra nó có 1 "người bạn" nữa là máy màu đen nằm kế bên nó bên vỉa hè chợ trời nữa
đành phải chia cắt tình bạn ve chai