hihi, Metroid Prime 3 giống Half-Life ở chỗ cùng là góc nhìn thứ nhất, ban đầu chơi công nhận chóng mặt thật, nhưng chơi khoảng 5 tiếng là quen ngay. Ngày xưa em cũng hay chơi HL, bây giờ nghỉ lâu rồi vì không có đồng đội, vậy mà bắt đầu vào trò MP3 cũng hơi bị chóng mặt.
MP3 công nhận tìm đường khó, thông tin về đường đi thường không kịp thời, nếu không biết đường đi thì tốt nhất là quay lại. Sau đó "trung ương" mới gọi điện đến thông báo vị trí cần đến tiếp theo.
Đánh boss cũng khó. Thông tin sau khi scan đối thủ thì quá nhiều chữ mà không nhấn mạnh các keyword, nên rất khó nắm bắt. Em đánh mấy con trùm lâu lâu không thắng lại phải giở guild ra xem. Các con trùm trong MP3 cũng có điểm yếu, nhưng hỏa lực của mấy con trùm rất mạnh không dễ gì tấn công được, các con trùm lại thay đổi chiến thuật mỗi khi bị tấn công nên càng khó đánh. Túm lại là muốn thắng mấy con trùm phải đạt trình độ vừa chạy, nhảy để né đạn vừa bắn vẫn chính xác, súng bắn phát một nhưng tốc độ bóp cò súng phải nhanh cỡ tiểu liên mới ăn thua :bleh[1]:.
Chơi MP3 ban đầu hơn nản vì khó, nhưng khi vượt qua đến con trùm thứ 3 thì cuốn hút lắm thế nên MP3 được chấm 9.5 cũng có lý của nó chứ
.
Em đã đến hành tinh thứ tư và vừa lấy được khẩu bắn Plasma.