"Nếu sợ - hãy đừng nói, còn nếu đã nói - thì đừng sợ" Tớ thik nhất câu này
-VTC- 10 Tháng bảy 2010 #41 "Nếu sợ - hãy đừng nói, còn nếu đã nói - thì đừng sợ" Tớ thik nhất câu này
M mrdzin 28 Tháng mười 2010 #43 nhiều lắm kể cả ngày không hết nhưng nói về độ nghiêm túc thì thích nhất là Nếu không có những gì mình đang muốn, Thì hãy muốn những gì mình đang có. hoặc Đừng nghĩ ai cũng như mình. còn về độ nhố nhăng thì thích nhất là Yêu phải trong sáng Phang phải trong tối. ---------- Post added at 06:02 PM ---------- Previous post was at 05:45 PM ---------- à quên, còn câu này nữa: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt :myemo0123: Vì thế Thanks admin càng nhiều thì cơ hội thăng tiến sẽ càng cao Chú thích: Nút thanks ngay phía bên dưới
nhiều lắm kể cả ngày không hết nhưng nói về độ nghiêm túc thì thích nhất là Nếu không có những gì mình đang muốn, Thì hãy muốn những gì mình đang có. hoặc Đừng nghĩ ai cũng như mình. còn về độ nhố nhăng thì thích nhất là Yêu phải trong sáng Phang phải trong tối. ---------- Post added at 06:02 PM ---------- Previous post was at 05:45 PM ---------- à quên, còn câu này nữa: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt :myemo0123: Vì thế Thanks admin càng nhiều thì cơ hội thăng tiến sẽ càng cao Chú thích: Nút thanks ngay phía bên dưới
Nobita! Tuổi già, cáo lão ở ẩn... 9 Tháng mười một 2010 #46 pokemon gà nói: mình thì chắc là câu này :"people die if they are killed" Nhấn để mở rộng... Sorry vì đào lại bài post này, nhưng tớ không reply bằng hình dưới này thì không chịu được :bye2[1]:
pokemon gà nói: mình thì chắc là câu này :"people die if they are killed" Nhấn để mở rộng... Sorry vì đào lại bài post này, nhưng tớ không reply bằng hình dưới này thì không chịu được :bye2[1]:
Nintendoman Anime God Thành viên BQT 9 Tháng mười một 2010 #47 "Hãy đi tìm nó, mang nó về đây nếu nó còn sống. Nếu không, giết nó"
sonchuaquy Nấm nhỏ 28 Tháng mười một 2010 #49 Nhờ có câu này mà mình đã thay đổi từ hồi lớp 6, phải cám ơn tờ báo Thanh niên tiền phong hồi đó: "Đừng xấu hổ khi sợ sai, chỉ xấu hổ khi không học"
Nhờ có câu này mà mình đã thay đổi từ hồi lớp 6, phải cám ơn tờ báo Thanh niên tiền phong hồi đó: "Đừng xấu hổ khi sợ sai, chỉ xấu hổ khi không học"
lee.nhan Nấm nhỏ 11 Tháng mười hai 2010 #50 một lần đi nhậu (làm ăn) ,được 1 người bạn tặng câu này Đời không trả cat-sê ,mà sao ta vẫn cứ diễn
nintendo 3DS 2 Tháng hai 2011 #51 tiền thì anh thì anh không thiếu mà nhiều thì anh không có biển học mênh mông quay đẩu là bờ