- Không, ý em nói cái ông mà chụp 2 bức hình này, 2 cái hình ổng post trong 1 diễn đàn game tiếng Anh, nếu ổng là người Nhật thì chắc đã không vào diễn đàn game tiếng Anh.
- Hông, mà công nhận trò này đắt thiệt, game NDS đắt thường chỉ 35 USD như Pokemon, hay Super mario, còn lên tới 60 USD như thế này thì bằng giá game ps3, x360 mất rồi, mà game ps3/x360 thì luôn được đầu tư nhiều công sức hơn. Mà cái ông chụp 2 bức trên chắc muốn sưu tầm hay sao ấy, 2 bản anime và CG chỉ khác nhau mấy đoạn cut-scence. Nói đi cũng phải nói lại, gameplay của Tales of hearts lần này rất có chiều sâu, vấn đề là phần cứng của NDS quá yếu. Thật ra em vẫn mong Tales of hearts sẽ có hệ thống di chuyển trên không gian 3D hoàn toàn như các bản Tales sau này của Namco kể từ bản Tales of Abyss và đỉnh cao là Tales of Vesperia trên x360.
- Cuối cùng là không biết Tales of hearts sẽ có bản tiếng Anh hay không hay cũng nằm ngâm trong nước như 2 đồng nghiệp Tales of tempest và Tales of innocence trên NDS của mình. Có lẽ các phiên bản Tales cần sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn của các hãng thứ 3 thì mới mong ra bản tiếng Anh sớm, như Tales of Vesperia được Micrsoft đặt hàng hậu thuẫn nên bảng tiếng Anh chỉ ra sau bản tiếng Nhật 1 tuần.