Gấu Ú
Doraemon Master
Tớ khoái cuốn kỷ niệm 100 năm hơn, bên web cậu mua bán có rẻ hơn không ? :ball:http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=f9wb39qgmr6beea
Vừa mua
Và chuẩn bị tinh thần nhịn ăn trưa 1 tháng
Tớ khoái cuốn kỷ niệm 100 năm hơn, bên web cậu mua bán có rẻ hơn không ? :ball:http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=f9wb39qgmr6beea
Vừa mua
Và chuẩn bị tinh thần nhịn ăn trưa 1 tháng
Bên Amazon bán hơn 1,000 Yên/ cuốn, cậu mua cuốn kia ở đâu thế ?Cho cái link đi cậu
Mấy cuốn màu thường đắt hơn, mà tớ thì hết tiền rồi.
Bạn có thể căn cứ theo hình ảnh của các movie daichohen mà đoán ra mà, nó là seri cuối cùng trong những thập niên 80-90 trước khi chuyển sang new series vào năm 2005 :bee:[YOUTUBE]Y_Tzaa4QbV0[/YOUTUBE]
À cái đơt HTV3 chiếu Doraemon là thuộc series năm nào nhỉ
Không hẳn thế, mình lại thích kiểu tạo hình này vì nó giống truyện gốc, chứ nói thật vẫn ko có cảm tình với kiểu mới, đẹp hơn nhưng có cảm giác không thân thuộc. Bên cạnh đó thì mình thấy HTV3 sắp xếp khá khoa học đấy chứ, tập phim thứ nhất nói về biển thì tập phim thứ 2 cũng thế. Còn lồng tiếng, tùy cảm nhận thôi, mình thì quen rồi, tuy thế vẫn ghét giọng lồng tiếng của Doraemon, nghe vẫn khá khó chiụ!Công nhận tạo hình nhân vật thời này xấu, cốt truyện chắp vá lung tung (một phần do cách phát sóng của bọn HTV3) cùng cái khoản lồng tiếng dở tệ của nhà đài làm mình ghét cay ghét đắng cái đợt phát sóng đấy :em03:
óa óa đẹp thế cái này xài cho smart phone hả @@!
Hù hù khẹc khẹc.
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/223801_10151038206221900_839511702_n.jpg Lượm được cái này trên FB nữa.
dễ xương ghê mà chưa có tiền mua iphone :em25: nên hok xài đượcỜ cho iPhone đấy.
Tự chế thôi mà cậu.