[HCM] Họp mặt member tại lễ hội Teen và Otaku Festival (TOF) 5/2, CV Lê Thị Riêng

Cửa hàng game Nintendo nShop

LightGem

Nightingale
Thành viên BQT
in your world ;))

Nhắc lại, nay là ngày có nhiều người đi nhất, đề nghị mọi người đừng quên mang theo máy ảnh và kính che mắt khi tham dự.
Sau khi đến fes mọi người có thể tự do mua vé vào hoặc đi dạo vài vòng công viên chờ đông người rồi vô, có thể dùng sđt hoặc kinh nghiệm của bạn để nhận ra mem của NVN club \m/

Sau khi gặp nhau mọi người muốn dùng hết 35k vé hay chuyển buổi gặp mặt sang chỗ khác thì tùy, nhưng hãy nhớ tới mình là người bị bỏ lại phía sau mà nghĩ kĩ thêm vài phút :em20:
 

Chibicomic87

Nấm bình thường
Thành viên BQT
đi fes xong mình mún bịnh luôn, công nhận vào fes này còn đáng sợ hơn vào nhà ma gần đó 35k "đáng đồng tiền" ghê ehheh vã cả mồ hôi...
 

Mario

Thành viên lâu năm
mấy bé Maid chân dài :em31: chân toàn là lông lá :em31: muốn ói thấy pà :em31: toàn mấy th j cos gớm wa :em31:
 

go2_ars

Shakugan no Shana
Thành viên BQT
Tường thuật một ngày đi fes của mình:
- 1h15': qua nhà thanhmap chở ku nó đi, phóng xe với tốc độ 50 cây chuối/giờ, tới nơi vứt em nó xuống cổng rồi đi đón thêm thằng bạn khác nhà gần đó mà nó lười đi bộ ra :-w
- Hơn 2h: mất gần 20' mình mới qua được màn gửi xe, khách tới khoảng gấp đôi so với fes lần trước, đông như giặc, đang gửi xe ở ngoài mà nghe ở trong đấu giá cái poster vocaloid gì lên tới 2 triệu 8-}
- Gọi DP mà hắn ra ngoài shop chơi mất rồi, gọi LG thì ko trả lời, coi như fes chỉ đi với các chiến hữu nhà mình thôi
- Đi lướt từ ngoài cổng vào, tất cả các gian hàng chả thấy có gì hấp dẫn hết trơn, lần trước đi thấy cái gì cũng muốn mua hết trơn
- Như đã định trước, mục tiêu đầu tiên mình nhắm vào là Maid Cafe, lúc này quán chỉ có đúng 1 maid là bạn dẫn chuơng trình của fes lần trước, bạn này thì nhan sắc có hạn thôi, mình cũng chả buồn ghé vô nữa :(
- Khoảng gần 3h: một chiến hữu khác gọi qua, hỏi đang ở đâu sao tới nhà văn hóa thanh niên mà ko thấy ai hết 8-}
- Sau 3h: nghe hát chán rồi bắt đầu đi dạo lòng vòng ngắm các bạn cosplay. Số lượng người cosplay rất nhiều, nhân vật cũng đa dạng hơn, ko có toàn vocaloid như gần trước, trang phục rất đẹp, đầu tư công phu, có vài bộ nhìn vào là thấy ngay thiệt hại phải lên tới hàng triệu. Đồ thì đẹp vậy nhưng mà người cos thì :myemo0114: phần lớn là cá sấu với cá mập.
- Nghe tin có đồ chùa liền ham hố chạy ra thử, chỉ cần cho người ta đóng một con dấu lêm tay rồi giơ tay lên làm hìmh chữ C giống quảng cáo trên TV là đc 1 chai Coca Cola miễn phí :)
- Khoảng 4h: coi chán, bắt đầu lấy 3DS với DS ra chiến đấu với nhau, Solatorobo với Inazuma Eleven, phát hiện mình nhận được một con Mii của ai đó tên là "Chuong" :D
- Không biết mấy giờ nữa, chắc gần 5h, cosplay group bắt đầu, mấy cái tiết mục nói chung cũng hơi nhảm, chỉ có nhóm 2B với Nhok là mình thấy hay, được cái là fanservice rất nhiều, các bạn nữ ở dưới cứ được dịp hú hét liên tục
- 5h30: chiến sĩ thanhmap bỏ cuộc chơi
- Hơn 6h: mưa quá lớn nên chuơng trình tạm hoãn
- Hơn 7h: ban tổ chức xác nhận hủy chuơng trình còn lại
- 7h30: hai đám nào đấy xách gậy gộc ra mạt sát nhau nhưng nhanh chóng bị bảo vệ dẹp loạn
- 8h: bớt mưa tí xíu, cùng với thằng bạn lon ton đi ăn "cơm tấm đêm" để nạp lại năng lượng
- Lầm lũi, mò mẫm, rờ rẫm, dò dẫm phi xe về nhà giữa đêm mưa giá lạnh, đúng 9h là tới nơi

Em xin hết.
P/s: bạn nào thấy một tên cao cao mặc áo sọc ngang đỏ đen chơi 3DS màu xanh là mình đó
 
bạn nào đi fes thấy anh Go đã to hơn tí nào chưa? Lần trước nhìn ảnh off ra mắt 3DS mà nhìn ông anh gầy nhom thấy mà tội=)), tiền của vào game hết người toi tóp=))
 

dark_pearl

Super Moderators
Thành viên BQT
@Go2_ars : He he, ai biểu tới trễ, mình tới đó là 1h rùi, đi dc vài vòng, uống chai coca free xong là say goodbye rùi. U call là mình đi mất tiêu rùi.

Còn maid cafe thì đừng bàn nữa, càng làm mình muốn quên đi thì u nhắc đến ><
 

EndLessLove

Nấm nhỏ
Tới từ 7h50 sáng :">. Đi lòng vòng kiếm chỗ bán vé :">. Mãi tới 8 h 10 mới bán vé. =x=. Mua 3 vé. Ông bán vé đưa tới 5 vé =)). Thế là có 2 vé kỉ niệm. Mới vào thứ ấn tượng nhất đối vs mình là cái chỗ dòng máu anh hùng và coca :">. Sau đó đi lòng vòng bên trong thấy mấy chú cùng trường, rồi gặp mấy thằng bạn hơi thân ko hẹn mà gặp =)). Làm 2 poster miku, 5 cái tấm nhỏ nhỏ 5k, treo vào cái quạt cũng miku nốt =)). Tính mua poster black rock shooter nhưng nghĩ lại chưa mua =)). Lúc sau làm bộ bài BRS nên ko mua poster nữa. Cứ thế thời gian trôi qua. Lúc người ta show tấm miku 2 triệu ra thì ko ngừng gào hét . =)). Ak`, còn các maid coffee làm thất vọng kinh khủng :(. Sau đó đi lòng vòng chơi thấy Go2-ars =)) vs 1 ng` nào nữa cầm 3ds, nhìn từ xa thèm quá tính vào hội mà ko chen vào được =x=. Ngồi chơi tới 5h45 thì đi về vì chỗ chật kinh khủng và trời bắt đầu mưa ....
 

go2_ars

Shakugan no Shana
Thành viên BQT
Mình ngồi gần cuối mà sao lại ko chen vào đuợc :(
Có mấy bạn nữ phía sau lưng cứ "Anh này cao quá mày ơi tao ko thấy gì hết trơn à" làm mình ngại quá ;))
@DP: vậy là vô mua chai Coca hết 35k tiền vé rồi :))
 
@Go: Nói đến cao, h anh có cao hơn bữa cuối em gặp (hok phải tại fes) 1 chút nào hok?
Em thì đi fes mua đc 1 con nhồi bông Mokona về chơi thôi
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top